Mourinho mỉm cười mỗi khi Roma sút trúng xà ngang, cột dọc

TÌNH LÂM |

AS Roma bị chỉ trích là chỉ biết phòng thủ dưới thời Jose Mourinho và Người Đặc Biệt đã dùng một thông số đặc biệt để đáp trả.

Roma chỉ kém may mắn

Rạng sáng 21.4 tới đây, Roma sẽ đón tiếp Feyenoord tại trận lượt về Tứ kết Europa League.

Ở lượt đi, Mourinho và học trò đã để thua tối thiểu với tỉ số 0-1. Lập tức, truyền thông Italia đã chỉ trích Người Đặc Biệt, rằng Roma dưới thời của ông chơi quá thực dụng và không biết tấn công.

Mùa này, AS Roma của Mourinho đang rất phụ thuộc vào các tình huống cố định. Trong số 57 bàn họ ghi được tại Serie A và Europa League, có tới 13 bàn xuất phát từ đá phạt và 9 bàn từ chấm phạt đền. 

Dù vậy, Mourinho đã dẫn ra một chỉ số đặc biệt để chứng minh rằng, đội bóng của ông cũng giỏi tấn công: "Chúng tôi bị chê là một đội phòng ngự và chúng tôi đã sút trúng cột dọc 27 lần, nó thực sự mâu thuẫn. Nhưng tôi không muốn nói về sự kém may mắn, chúng tôi thực sự cần sắc bén hơn", Mou nói với Football Italia.

"Khi bạn bắt đầu với đối thủ dẫn trước một bàn, bạn phải ghi bàn. Kỷ lục về những cú sút trúng cột dọc này không khiến tôi quá lo lắng, thay vào đó nó mang lại cảm giác ngược lại, bởi có nghĩa chúng tôi luôn ở rất gần bàn thắng”.

Kế hoạch trước Feyenoord

Trở lại với trận lượt về Tứ kết Europa League trước Feyenoord, Roma cũng được tin sẽ tiếp tục lội ngược dòng như vòng đấu trước đó.

Tại vòng knock out, RB Salzburg cũng từng thắng 1 bàn trước đại diện Italia ở lượt đi, nhưng rồi lại bị Roma lội ngược dòng 2-0 ở lượt về.

Dù vậy, Mourinho tin rằng không có công thức chung, vì hai đối thủ khác nhau: "Chúng tôi phải ghi nhiều hơn Feyenoord hai bàn. Khi nói về Salzburg, điều đó thật vô nghĩa, bởi họ khác nhau hoàn toàn," cựu HLV Chelsea nói tiếp.

"Dù có kiên nhẫn hay không, điều quan trọng nhất là ghi nhiều hơn Feyenoord 2 bàn để giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ làm điều đó dù sớm, muộn hay trong hiệp phụ."

Về tình hình lực lượng, Roma sẽ có lại sự phục vụ của Tammy Abraham, người từng bỏ lỡ lượt đi vì chấn thương.

Bên cạnh đó, những trụ cột như Pellegrini, Belotti, Smalling, Spinazzola vẫn có thể ra sân. 

Tuy vậy, sự vắng mặt của Dybala được xem là nuối tiếc lớn nhất. Ngôi sao Argentina đã chấn thương ở hiệp 1 của trận lượt đi, và bỏ lỡ luôn trận lượt về.

Mùa này, Dybala đang là cầu thủ tấn công tốt nhất của Roma với 15 bàn và 7 kiến tạo trên mọi đấu trường.

TÌNH LÂM
TIN LIÊN QUAN

Điểm nhấn Man City vs Bayern: Thảm họa mang tên Upamecano

TÌNH LÂM |

Rạng sáng 20.4, Man City đã cầm hòa Bayern 1-1 trên sân Allianz Arena, qua đó vượt qua vòng Tứ kết Champions League với tổng tỉ số 4-1 sau 2 lượt trận.

Cucurella vẫn luôn biết cách gây ám ảnh cho Chelsea

TÌNH LÂM |

Chelsea vừa bị Real Madrid loại khỏi Tứ kết Champions League và một lần nữa hậu vệ Marc Cucurella trở thành điểm đen trong đội hình của họ.

Mong chờ vào Osimhen trước AC Milan, Napoli coi chừng ôm hận

TÌNH LÂM |

Sự trở lại của tiền đạo Victor Osimhen sau chấn thương là cứu cánh cho Napoli ở trận lượt về Tứ kết Champions League trước AC Milan.

Dùng chiêu độc, Mourinho cứu đội trưởng Roma khỏi áp lực

TÌNH LÂM |

Đội trưởng của AS Roma, Lorenzo Pellegrini từng sút hỏng 11m trước Feyenoord và anh thoát khỏi chỉ trích nhờ sự tài tình của Jose Mourinho.

Điểm nhấn Man City vs Bayern: Thảm họa mang tên Upamecano

TÌNH LÂM |

Rạng sáng 20.4, Man City đã cầm hòa Bayern 1-1 trên sân Allianz Arena, qua đó vượt qua vòng Tứ kết Champions League với tổng tỉ số 4-1 sau 2 lượt trận.

Cucurella vẫn luôn biết cách gây ám ảnh cho Chelsea

TÌNH LÂM |

Chelsea vừa bị Real Madrid loại khỏi Tứ kết Champions League và một lần nữa hậu vệ Marc Cucurella trở thành điểm đen trong đội hình của họ.

Mong chờ vào Osimhen trước AC Milan, Napoli coi chừng ôm hận

TÌNH LÂM |

Sự trở lại của tiền đạo Victor Osimhen sau chấn thương là cứu cánh cho Napoli ở trận lượt về Tứ kết Champions League trước AC Milan.

Dùng chiêu độc, Mourinho cứu đội trưởng Roma khỏi áp lực

TÌNH LÂM |

Đội trưởng của AS Roma, Lorenzo Pellegrini từng sút hỏng 11m trước Feyenoord và anh thoát khỏi chỉ trích nhờ sự tài tình của Jose Mourinho.