"Khi còn chơi cho Benfica, Nunez chưa từng nhận thẻ đỏ. Còn những gì diễn ra tối nay thật ngu ngốc. Một khoảnh khắc điên rồ, phải không?", Gary Neville bình luận trên kênh Sky Sports.
Cựu hậu vệ của Liverpool, Jamie Carragher cũng không hài lòng về Nunez. Ông nói: "Khi ra ngoài, cậu ấy sẽ nhận ra những gì đã làm. Cậu ấy sẽ rất buồn. Cậu ấy đã gây thất vọng cho đội bóng và người hâm mộ".

Phút 57, sau khi bị Joachim Andersen đẩy lưng, tiền đạo của Liverpool liền quay lại và húc vào cằm hậu vệ của Crystal Palace. Anh lập tức phải trả giá bằng thẻ đỏ trực tiếp, trong bối cảnh đội chủ nhà đang bị dẫn trước 1-0.
Theo huấn luyện viên Jurgen Klopp, hành vi húc đầu đối thủ của Darwin Nunez là phi thể thao, và tiền đạo Liverpool cần học thêm nhiều điều ở Ngoại hạng Anh:
"Tất nhiên rồi, đó phải là thẻ đỏ, Nunez bị khiêu khích liên tục, nhưng không được phép cư xử như vậy. Đó không phải cách phản ứng mà bạn muốn thấy. Các trung vệ luôn làm như thế với tiền đạo đối phương. Nunez sẽ học từ điều này. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy".
Trận này, Crystal Palace vượt lên nhờ bàn của Wilfried Zaha phút 32. Sau khi lâm vào cảnh mất người, Liverpool nỗ lực nhưng chỉ có thể gỡ hòa 1-1 nhờ công Luis Diaz phút 61. Kết quả này khiến họ rơi xuống thứ 12, với hai điểm sau hai trận (hòa Fulham 2-2 trận ra quân).