Trong suốt 90 phút tại Bernabeu, tiền đạo Erling Haaland hoàn toàn mờ nhạt trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Real Madrid. Số 9 bên phía Man City chẳng thể làm gì khi bị cặp trung vệ Rudiger và Alaba bên phía đối thủ phong tỏa kĩ lưỡng.
Anh chỉ có vỏn vẹn 21 lần chạm bóng trong suốt cả trận. Con số này thậm chí ít hơn cả 2 thủ môn Courtois và Ederson.
Tất cả những gì Haaland có được chỉ là vỏn vẹn 3 cú dứt điểm về phía khung thành thủ môn Courtois. Song, chúng gần như không mang tới sự nguy hiểm khi chỉ số bàn thắng kì vọng chỉ dừng lại ở mức 0.3.
Sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola thừa nhận Haaland có một trận đấu không thành công. Và không khó để thuyền trưởng Man City tìm ra nguyên nhân:
"Alaba và Rudiger luôn theo sát Haaland. Không có nhiều khoảng trống giữa các trung vệ và hậu vệ cánh của Real Madrid.
Thật không dễ để tìm khoảng trống cho Haaland và cậu ấy không chứng tỏ được nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra một số thay đổi để chơi với nhịp điệu và cường độ tốt hơn một chút trong trận lượt về".
Trong khi đó Rudiger của Real đã có màn trình diễn ấn tượng khiến Erling Haaland, người đã ghi 51 bàn cho Man City mùa này tắt điện.
Nói về Haaland, Rudiger tiết lộ sau trận: “Chúng tôi không chỉ theo kèm một mình cậu ấy, chúng tôi có nhiệm vụ phá hỏng cả hệ thống tấn công của họ. Hôm nay chúng tôi đã làm tốt nhiệm vụ của mình”.
Trước trận bán kết lượt về tại Etihad, Man City trở lại thi đấu tại Ngoại hạng Anh, gặp đội đang trong cuộc chiến chống xuống hạng là Everton, trong khi Real Madrid tiếp đón Getafe.