Arsenal đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Gabriel Jesus từ Man City với giá 45 triệu Bảng chưa tính phụ phí. Cầu thủ người Brazil cũng đã vượt qua buổi kiểm tra y tế và chỉ chờ ngày chính thức ra mắt đội bóng mới.
Jesus không còn tương lai ở sân Etihad vì sự xuất hiện của hai tân binh Erling Haaland và Julian Alvarez. Cầu thủ 25 tuổi được sáu câu lạc booj tiếp cận, nhưng ưu tiên chuyển đến Arsenal để tái hợp với huấn luyện viên Mikel Arteta, người từng làm trợ lý cho Pep Guardiola ở Man City.

Huấn luyện viên Pep Guardiola tôn trọng quyết định của cậu học trò. Ông khẳng định Gabriel Jesus không còn hạnh phúc ở Man City và ông không bao giờ giữ chân những cầu thủ không còn muốn cống hiến.
"Điều khó khăn nhất để quản lý một đội bóng là làm cho các cầu thủ không thường xuyên ra sân cảm thấy hạnh phúc. Không có giải pháp nào và đó là lý do tại sao họ muốn rời đội.
Tôi không bao giờ cố gắng giữ chân một cầu thủ không còn muốn cống hiến cho đội bóng của mình chỉ vì anh ta còn hợp đồng. Tôi đã nói với học trò của mình rằng tôi muốn thấy họ được hạnh phúc. Chúng tôi đã biết nhau đủ lâu và nếu ai không vui, họ được phép ra đi."- Pep nhấn mạnh.
Thế nhưng, theo cựu tiền vệ Dietmar Hamann, sự ra đi của Gabriel Jesus có thể khiến Man City mất phương án dự phòng trong trường hợp Erling Haaland chấn thương.
"Pep Guardiola đang mắc sai lầm khi để Gabriel Jesus ra đi. Erling Haaland đã gặp nhiều vấn đề về chấn thương và Ngoại hạng Anh là một giải đấu rất thể lực", Hamann, cựu tiền vệ giành Champions League 2005 với Liverpool, khẳng định nói trên Daily Mail.
Ngoài Jesus, Man City chuẩn bị chia tay một tiền đạo khác, Raheem Sterling. Theo tờ Daily Mail, cầu thủ người Anh đang tiến gần đến việc ký hợp đồng với Chelsea. Bù lại, đội chủ sân Etihad đã mua Julian Alvarez từ River Plate (Argentina). Tuy nhiên, giống như Haaland, Alvarez chưa có kinh nghiệm thi đấu tại Anh.