Sau cơn mưa trời lại sáng. Chelsea được kì vọng hồi sinh ở mùa giải 2023-2024. Đội bóng thành London trải qua một năm thi đấu bết bát khi xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League sau 38 vòng đấu.
Sự xuất hiện của Mauricio Pochettino trên băng ghế chỉ đạo đem đến nhiều tia hi vọng cho The Blues. Ở chiều ngược lại, thuyền trưởng người Argentina đối mặt không ít áp lực trong kế hoạch vực dậy Chelsea.
Huấn luyện viên Mauricio Pochettino bắt đầu công việc ở Chelsea vào tuần tới. Cựu huấn luyện viên của Paris Saint-Germain, Tottenham và Southampton phụ trách một câu lạc bộ đang trên đà đi xuống.
Bất chấp việc Pochettino vẫn chưa đến Stamford Bridge, Chelsea đã hoạt động sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng. Christopher Nkunku là bản hợp đồng mới nhất của họ, trước đó The Blues bán Kai Havertz, Mateo Kovacic, N'Golo Kante, Kalidou Koulibaly và Edouard Mendy.
Huyền thoại MU - Rio Ferdinand đã cảnh báo tân huấn luyện viên Mauricio Pochettino của Chelsea rằng đội hình ông sở hữu đang bị mất cân bằng. Anh nói: “Bạn hãy nhìn vào hàng tiền vệ của Chelsea. Jorginho đã ra đi mùa trước, Kante và Kovacic vừa rời đi, Mount và Loftus-Cheek cũng đang trên đường ra đi.
Đó là năm tiền vệ, hai hoặc ba người trong số họ đá chính. Chelsea đang thiếu hụt nghiêm trọng các tiền vệ vào lúc này, trong khi đó họ có 8 đến 9 cầu thủ tấn công. Chelsea cần phải có thêm ít nhất một tiền vệ chất lượng, họ cần một người chơi bên cạnh Enzo Fernandez.
Tôi nghĩ rằng Chelsea đang đầu tư cho tương lai. Họ bán nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và đưa về những người trẻ. Đó là những cầu thủ tiềm năng, nhưng họ cần thời gian để chứng tỏ những gì tốt nhất của mình. Sẽ rất thú vị để xem Chelsea thay đổi thế nào sau kì chuyển nhượng. Người hâm mộ Chelsea có thể cần phải kiên nhẫn”.