Trong thời gian qua, tương lai của Ronaldo đang là chủ đề nóng. Cầu thủ người Bồ Đào Nha được cho là muốn rời khỏi Man United khi đội bóng này không được thi đấu ở Champions League.
Người đại diện của Jorge Mendes của Ronaldo đã liên hệ với nhiều đội bóng như Bayern Munich, Napoli, Chelsea… Mặc dù vậy, không có nhiều đội bóng lớn mong muốn sở hữu CR7 ở thời điểm này. Trong đó, mức lương khổng lồ lên tới 500.000 bảng/tuần của tiền đạo sinh năm 1985 là trở ngại cực lớn.

Bất ngờ đã xảy ra khi kênh Sport TV Portugal đưa tin Sporting Lisbon đang nghiên cứu khả năng chiêu mộ Ronaldo theo dạng mượn từ Man United. Mọi chuyện càng trở nên ly kỳ hơn khi xe ôtô của CR7 được trông thấy đỗ tại Jose Alvalade - sân nhà của Sporting.
Tuy nhiên, cổ động viên của Sporting CP không vui mừng được lâu khi lần đầu tiên trong mùa hè này, Ronaldo đích thân lên tiếng về tương lai. Siêu sao người Bồ Đào Nha đáp trả rất ngắn gọn trong bài viết gốc về thông tin kể trên của Sport TV trên mạng xã hội: "Fake" (tin giả). Sự phủ nhận của Ronaldo chưa thể làm giảm sự bất định xung quanh tương lai anh tại MU, khi tiền đạo 37 tuổi vẫn chưa quay trở lại tập luyện với Quỷ đỏ.
Hiện tại, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn đang ở lại quê nhà để giải quyết chuyện gia đình. Ronaldo đã không tham dự chuyến du đấu mùa hè của MU và thời gian CR7 trình diện trở lại vẫn đang là một câu hỏi lớn.
CEO của MU, Richard Arnold dự kiến có cuộc nói chuyện với Ronaldo và người đại diện trong thời gian tới. Chân sút người Bồ Đào Nha được cho là chưa nói chuyện với huấn luyện viên Erik ten Hag kể từ đầu tháng 7, thời điểm anh bộc lộ ý định rời MU.