Kết quả này giúp Man Utd thu hẹp khoảng cách với đội đứng thứ tư Arsenal còn năm điểm, nhưng đá nhiều hơn hai trận. Nếu "Pháo thủ" giành trọn 6 điểm ở hai trận đá bù, Man Utd sẽ hết cửa dự Champions League mùa tới.
Tuy nhiên, xét về phong độ, hòa là kết quả chấp nhận được với đội chủ sân Old Trafford, giúp họ tránh khỏi kết cục lần đầu thua ba vòng liên tiếp kể từ năm 2015.
Ở trên sân, Man Utd cũng chịu sự uy hiếp từ Chelsea, bằng những cú sút xa của Mason Mount hay Reece James. Trong phần lớn thời gian, đội chủ nhà, với đội hình chỉ thay một vị trí so với trận thua Arsenal 1-3, phải lùi sâu.

Nhưng họ vẫn có cơ hội. Bruno Fernandes đánh đầu trúng vị trí của Edouard Mendy. Sau đó, Ronaldo tung người móc bóng nhưng không thành.
Tuy nhiên, một mình De Gea nỗ lực không đủ để anh có trận đầu tiên sạch lưới kể từ ngày 26.2. Phút 60, thủ môn Man Utd bó tay trước pha vô-lê chéo góc của Marcos Alonso trong tình huống hàng thủ chủ nhà hoàn toàn bỏ quên cánh phải, để hai cầu thủ Chelsea thoải mái nhận đường chuyền bằng đầu từ Havertz.
Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của Chelsea không kéo dài lâu. Hai phút sau, tận dụng pha bóng không hiểu ý nhau giữa Kante và Havertz, Nemanja Matic cướp bóng rồi chuyền bổng vào vòng cấm cho Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha chứng tỏ bản năng săn bàn với pha khống chế bước một tinh tế trước khi vô-lê tung nóc lưới đối thủ.
Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. MU may mắn khi có 1 điểm trên sân nhà trước Chelsea. Trong cả trận, "Quỷ đỏ" chỉ có 3 cú sút trúng đích, 2 trong số đó được thực hiện bởi Ronaldo, pha còn lại là của tiền đạo vào sân thay người Garnacha. 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, MU chỉ 1 chiến thắng.