Nằm ẩn mình giữa rừng thông xanh bạt ngàn của Đà Lạt, Ana Mandara Đà Lạt là chốn yên bình, hút hồn mọi du khách đặt chân đến đây.
Khu nghỉ dưỡng được xây dựng từ những năm 1920 - 1930 nhưng vẫn giữ được vẹn nguyên nét độc đáo, mang đậm dấu ấn kiến trúc của những ngôi làng cổ Pháp.
Tại Ana Mandara Đà Lạt, triển lãm đầu tiên với tên gọi "Những em bé ballet" được diễn ra. Tiếp đến là "Gặp gỡ Đà Lạt", "Phố bên đồi", triển lãm "Cho mùa gió", "Tay níu thời gian", "Nhìn lại", "Nguyễn Tư Nghiêm - Đối thoại với nhạc cổ điển phương Tây" và hiện tại là là triển lãm "Ana - Những sắc màu".
Diễn ra từ ngày 10.7 đến 25.8, triển lãm "Ana - Những sắc màu" mang đến cho công chúng những cảm nhận mới mẻ về thiên nhiên Đà Lạt, các biệt thự Pháp có hơn 100 năm tuổi…
Với cách tiếp cận và kỹ thuật riêng, các họa sĩ khám phá và truyền tải vẻ đẹp của thời gian và không gian thông qua những tác phẩm của mình.
Vào tháng 3.2024, triển lãm "Nguyễn Tư Nghiêm - Đối thoại với nhạc cổ điển phương Tây" được diễn ra tại Ana Mandara Đà Lạt thu hút sự quan tâm của công chúng.
Triển lãm là hoạt động tiếp nối chuỗi triển lãm nghệ thuật mà Ana Mandara Đà Lạt thực hiện trong những năm gần đây, giúp đưa nghệ thuật vào không gian nghỉ dưỡng và quảng bá du lịch theo cách sáng tạo.
Không gian mang đậm hơi thở Đông Dương với 17 biệt thự Pháp cổ cùng khung cảnh thiên nhiên được bảo tồn trọn vẹn tại đây và trở thành bối cảnh, chất xúc tác giúp các tác phẩm đến gần hơn với người yêu nghệ thuật.
Trong suốt 2 năm qua, Ana Mandara Đà Lạt đã có nhiều hoạt động nghệ thuật thu hút người dân và du khách.
Đặc biệt, Ana Mandara Đà Lạt ngày càng chuyên nghiệp hóa trong quá trình tổ chức triển lãm và hoạt động hỗ trợ các nghệ sĩ, trở thành địa chỉ tin cậy cho những sự kiện triển lãm quan trọng tại Đà Lạt.
Cho tới nay, Ana Mandara Đà Lạt đã thu hút gần 8.000 lượt du khách tới tham quan, thưởng lãm.