“Những gì tệ nhất có thể xảy ra, đều đã xảy ra", Tuchel nói sau thất bại trên sân Elland Road. "Mọi thứ bắt đầu từ hôm qua. Chuyến bay bị hủy và chúng tôi phải di chuyển bằng xe buýt. Đó là hành trình dài. Và mọi chuyện lại tiếp diễn hôm nay".
Chelsea khởi đầu không tệ, và chọc thủng lưới chủ nhà Leeds ở phút 15 nhưng bàn thắng của Raheem Sterling không được công nhận vì lỗi việt vị. Không lâu sau, Mason Mount dứt điểm chìm về góc gần, nhưng bị thủ thành Illan Meslier bay người đẩy ra.

Bước ngoặt đến ở phút 33, khi thủ môn Edouard Mendy xử lý rườm rà, để Brenden Aaronson cướp bóng rồi đá vào lưới trống. Chưa đầy năm phút sau, Jack Harrison đá phạt để Rodrigo đánh đầu chéo góc nhân đôi cách biệt. Sang hiệp hai, chính Harrison đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 3-0 cho Leeds.
“Chúng tôi có thể chơi tốt hơn sau bàn thua nhưng sau khi lọt lưới bàn thứ hai, toàn đội đã không phản ứng như kiểu đây là trận đấu cuối cùng. Tôi không thấy mối liên hệ giữa việc chúng tôi thua trận và phong cách của Leeds", Tuchel thú nhận.
Sau gần 70 phút bóng lăn, Chelsea đã nhận 3 bàn thua, trong đó bàn đầu tiên đến từ tình huống xử lý thảm họa của thủ thành Edouard Mendy trong vòng cấm, biếu không cho Leeds một bàn thắng. Đến cuối trận, trung vệ tân binh Kalidou Koulibaly thậm chí còn bị truất quyền thi đấu.
Thất bại tan nát 0-3 trước Leeds khiến Chelsea tụt xuống thứ 12 trên bảng xếp hạng với 4 điểm sau 3 vòng đấu.