Chelsea đã vung tới 259,1 triệu bảng để mang về các ngôi sao mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Thế nhưng dàn sao đắt giá của Chelsea đã phải nhận thất bại 0-1 trước Dinamo Zagreb trong ngày kỷ niệm trận đấu thứ 100 của huấn luyện viên Tuchel trên cương vị dẫn dắt “The Blues”.
Sau trận đấu, chiến lược gia người Đức giận dữ nói: “Đây là một màn trình diễn kém cỏi của tất cả chúng tôi. Không đủ chính xác, không đủ lạnh lùng và không đủ mạnh mẽ. Không đủ quyết tâm với tư cách cá nhân và tập thể và đó là lý do tại sao chúng tôi thua cuộc. Tôi giận bản thân và tức giận với màn trình diễn của các cầu thủ.

“Tôi cần tìm ra giải pháp và tìm ra lý do tại sao. Rõ ràng là các cầu thủ đang có phong độ kém và tôi thực sự không biết hiệu suất này đến từ đâu. Thiếu khao khát và thiếu cường độ để thực sự làm những việc mà chúng ta cần ở mức cao nhất. Chúng tôi rõ ràng đang không ở trạng thái mà mình mong muốn”.
Huấn luyện viên Tuchel cũng nói thêm rằng không thể có ngày nghỉ nào khi đội bóng của ông chơi tệ như vậy. Chelsea sẽ hành quân đến làm khách của đối thủ cùng thành phố là Fulham chỉ sau đây 72 giờ, nơi “The Blues” hy vọng sẽ tránh được trận thua thứ 4 liên tiếp trên sân khách.
Huấn luyện viên Tuchel nói thêm: “Chúng tôi để thủng lưới với hai cầu thủ trong một tình huống phản công chưa từng xảy ra trước đây. Tôi không hiểu tại sao nó lại xảy ra ngày hôm nay. Công việc của tôi rõ ràng là phân tích điều đó. Chúng tôi cần phải chơi tốt hơn nhiều. Chúng tôi không hài lòng với kết quả của mình, với cách chơi nói chung. Sẽ không thể có ngày nghỉ nào vào lúc này cả”. Huấn luyện viên người Đức kết luận.