PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương - nguyên Giảng viên cao cấp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tác giả đạt Giải Nhất cuộc thi viết - nghẹn ngào khi nhắc lại những ký ức, những năm tháng gắn bó với Hà Nội qua tác phẩm của mình.
Trải qua năm tháng, những dấu son lịch sử của Hà Nội vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức người giáo viên già. Nhất là hình ảnh của ngày mùa thu Hà Nội cách đây 70 năm về trước, ngày 10.10.1954.
Bà Hương kể, khi đó, từng lớp học sinh vui mừng reo hò vang như sấm, xếp hàng đôi theo từng lớp, lên đường ra bờ hồ Hoàn Kiếm và hát vang bài "Đoàn Vệ quốc quân" của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu dưới sự bắt nhịp của thầy giáo dạy nhạc.
Ngày Thủ đô giải phóng, các anh bộ đội với cờ đỏ sao vàng, mũ cối xanh, dáng đi rắn rỏi khi tiến quân về tiếp quản Thủ đô. Từ thời khắc lịch sử đó, Hà Nội thay đổi vượt bậc như hiện nay.
"Mỗi lần nhớ về thời điểm đón đoàn quân chiến thắng trở về, chính thức giải phóng Thủ đô, tôi tự hào, xúc động lắm! Sung sướng lắm! Quả thật, làm sao có ngôn từ nào tả hết được cảm xúc vui sướng của người dân đã giành lại độc lập, tự do trên đất nước, trên Thủ đô của mình" - PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương chia sẻ.
Tại lễ trao giải cuộc thi viết diễn ra sáng nay (24.10), Á hậu Nguyễn Trần Huyền My lần đầu tham dự Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội và đã đạt giải với tác phẩm "Ngõ nhỏ cổ kính len lỏi trong phố cổ Hà thành".
Chia sẻ tại lễ trao giải, Á hậu Nguyễn Trần Huyền My cho biết, đây là lần đầu tiên cô nhận được một giải thưởng liên quan đến văn học, báo chí. Cô cảm thấy rất tự hào và vinh dự.
"Khi My biết về cuộc thi, My đã rất muốn chia sẻ câu chuyện của mình để thể hiện tình yêu của mình về Hà Nội cho mọi người được biết" - Á hậu Huyền My chia sẻ.
Lễ trao giải Cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội" lần thứ 3 năm 2024 do Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức diễn ra sáng 24.10, tại Hà Nội.
Tại lễ trao giải, ông Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi viết - cho hay, qua cuộc thi, những ký ức về Thủ đô trong dòng chảy lịch sử được tái hiện sinh động, đa dạng.
Qua 3 tháng phát động, Ban tổ chức nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước, đã có hơn 700 bài dự thi của các tác giả ở nhiều lứa tuổi, địa phương gửi đến.
Tại lễ trao giải, nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà văn Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi - cho biết, các ký ức đặc biệt được các tác giả lưu giữ lại cho Thủ đô Hà Nội, lưu giữ những "vẻ đẹp của Thủ đô".
Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải 3 và 5 giải Khuyến khích.