Ấm áp bữa cơm tất niên, đòn bánh gửi tặng người lao động ngày cuối năm

NGỌC ÁNH - ANH TÚ |

TPHCM - Với những người lao động, sinh viên xa quê chưa thể trở về đoàn viên với gia đình trong dịp Tết này, tuy có chút bồi hồi nhớ quê nhưng không khí ngày Tết vẫn đủ đầy với bữa cơm tất niên, đôi ba đòn bánh tét được trao tặng bởi những người... chẳng hề thân.

Bà chủ trọ gói hàng trăm đòn bánh tặng người thuê trọ

Những ngày cận Tết, khắp mọi con đường, ngõ hẻm của TPHCM đều ngập tràn sắc xuân, ai nấy cũng chộn rộn sửa soạn, trang hoàng nhà cửa để đón năm mới.

Ngay tại con hẻm nhỏ ở phường Tăng Nhơn Phú (TP Thủ Đức), mọi người cũng đang tất bật gói hàng trăm đòn bánh Tét để kịp gửi tặng người thuê trọ "ăn lấy thảo".

Bà Bên thức đêm canh nồi bánh, góp thêm phần yêu thương cho người lao động. Ảnh: Thanh Phúc
Bà Bên bên nồi bánh tét nghĩa tình ngày Tết. Ảnh: Thanh Phúc

Đều đặn 15 năm nay, cứ cận Tết, căn bếp nhỏ của nhà bà Bùi Thị Bên lại "đỏ lửa" đêm ngày. Người gói bánh, người trông chừng bếp lửa, ai nấy đều hối hả chuẩn bị để cho ra lò những đòn bánh Tét nghĩa tình.

Tết năm nay, bà Bên gói khoảng 300 đòn bánh Tét. Trong đó, 200 đòn gửi tặng cho một số tổ chức thiện nguyện. Số còn lại bà để phần cho khoảng 100 người lao động, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang thuê trọ của gia đình. Thấy ai đi ngang nhà dịp này, bà Bên cũng gọi vào gửi tặng đòn bánh.

Không chỉ bà Bên mà nhiều hàng xóm cũng cùng chung tay gói bánh, góp thêm yêu thương cho nồi bánh Tét dịp Tết này. Ảnh: Thanh Phúc
Không chỉ bà Bên mà nhiều hàng xóm cũng cùng chung tay gói bánh, góp thêm yêu thương cho nồi bánh tét dịp Tết này. Ảnh: Thanh Phúc

"Năm nào cũng có những người thuê trọ không thể về quê đón Tết với gia đình vì khó khăn kinh tế, xa nhà ai cũng buồn nên năm nào tôi cũng cùng gia đình tổ chức gói bánh Tét để gửi tặng người thuê trọ, của ít lòng nhiều, để ai cũng thấy hân hoan ngày Tết", bà Bên chia sẻ.

Cách Tết khoảng 1 tháng, bà đã cùng gia đình dành trọn 1 ngày để chuẩn bị nếp, ngâm đậu và ướp thịt. Nguyên liệu đã sẵn sàng, những nồi bánh chưng cũng dần dần đỏ lửa.

Gần 40 năm rời quê hương Hải Phòng vào TPHCM lập nghiệp, trải đủ mọi nghề, nếm không ít những cơ cực của cuộc sống bươn chải, bà Bên hiểu những khó khăn của cảnh ở nhờ, ở trọ. Sau khi nghỉ hưu, kinh tế gia đình dần ổn định hơn, bà quyết định tổ chức gói bánh và lì xì cho những người lao động trong khu trọ, để giúp họ có cái Tết đủ đầy, sum vầy.

Bà kể, có năm bà gói khoảng 200 đòn bánh tét, những năm kinh tế hạn hẹp hơn, bà vun vén gói khoảng 100 đòn. Bất luận thế nào, nồi bánh Tét của gia đình bà cũng đỏ lửa mỗi độ Tết về suốt 15 năm nay.

Chi cả trăm triệu đồng làm tất niên cho người thuê trọ

Tết Giáp Thìn năm nay, vợ chồng ông Nguyễn Thành Tâm, ngụ phường Thạnh Lộc (Quận 12, TPHCM) chi khoảng 150 triệu đồng làm tiệc tất niên cho bà con xóm trọ sum vầy chuẩn bị đón Tết.

Đây là năm thứ 18 vợ chồng ông Tâm tổ chức tiệc cuối năm cho những ai đang thuê trọ. Năm nay, tiệc diễn ra sớm hơn, để tất cả mọi người đều được tham dự. Ông Tâm cho biết, hầu như năm nào cũng làm tất niên, chỉ duy năm 2020 phải huỷ vì dịch COVID-19, nhưng ông vẫn tặng quà Tết cho bà con xóm trọ.

Đều đặn 18 năm, năm nào ông Tâm cũng tự tay chuẩn bị mâm cơm tất niên cho xóm trọ. Ảnh: Anh Tú
Đều đặn 18 năm, năm nào ông Tâm cũng tự tay chuẩn bị mâm cơm tất niên cho xóm trọ. Ảnh: Anh Tú

"Để chuẩn bị cho tiệc tất niên này, tôi đã nuôi sẵn gà thả vườn, đặt thêm nem, chả lụa, bánh hỏi tận ngoài quê đem vào", ông Tâm chia sẻ.

Cách đây 30 năm, ông Tâm từ Bình Định vào TPHCM lập nghiệp, từng làm công nhân, đi ở trọ nên ông hiểu được những nỗi niềm của người lao động, sinh viên xa quê vào dịp Tết. Chính vì thế, vợ chồng ông tự bỏ tiền túi, mỗi năm tổ chức tất niên cho người ở trọ, nhất là công nhân không có điều kiện về quê đón Tết được ấm lòng.

Trước ngày tất niên ít hôm, vợ chồng ông Tâm đến từng phòng mời những cư dân xóm trọ tham dự. Các món ăn được bà Sen - vợ ông Tâm cùng các chị em trong xóm trọ tự tay chuẩn bị và chế biến.

Vẻ mặt hân hoan của những “cư dân” xóm trọ trong bữa cơm tất niên ấm áp. Ảnh: Anh Tú
Vẻ mặt hân hoan của những “cư dân” xóm trọ trong bữa cơm tất niên ấm áp. Ảnh: Anh Tú

"Cả năm ai cũng mong đến bữa cơm tất niên để cùng nhau quây quần, sẻ chia những chuyện buồn vui trong năm, động viên nhau cố gắng hơn trong năm tới. Thấy ai cũng hân hoan, rộn ràng trong bữa cơm cuối năm, tôi lấy làm mừng", ông Tâm bộc bạch.

NGỌC ÁNH - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Mang Tết đến với công nhân thuê trọ

Huỳnh Phương |

TPHCM - Trong hai ngày 24 và 25.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Quận 6, TPHCM, tổ chức Họp mặt “Vui Tết cùng công nhân lao động khu nhà trọ" và chương trình "Giờ thứ 9" với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn".

Hỗ trợ công nhân ở trọ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Huỳnh Phương |

TPHCM - 20 công nhân đang ở trọ tại TPHCM có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp TPHCM hỗ trợ.

Tuyên dương 16 nữ chủ nhà trọ tiêu biểu chăm lo tốt cho công nhân lao động

Huỳnh Phương |

16 nữ chủ nhà trọ tại TPHCM có nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân lao động nhập cư, được tuyên dương trong Hội nghị Tuyên dương “Nữ chủ nhà trọ tiêu biểu” năm 2023.

Mang Tết đến với công nhân thuê trọ

Huỳnh Phương |

TPHCM - Trong hai ngày 24 và 25.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Quận 6, TPHCM, tổ chức Họp mặt “Vui Tết cùng công nhân lao động khu nhà trọ" và chương trình "Giờ thứ 9" với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn".

Hỗ trợ công nhân ở trọ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Huỳnh Phương |

TPHCM - 20 công nhân đang ở trọ tại TPHCM có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp TPHCM hỗ trợ.

Tuyên dương 16 nữ chủ nhà trọ tiêu biểu chăm lo tốt cho công nhân lao động

Huỳnh Phương |

16 nữ chủ nhà trọ tại TPHCM có nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân lao động nhập cư, được tuyên dương trong Hội nghị Tuyên dương “Nữ chủ nhà trọ tiêu biểu” năm 2023.