Câu chuyện của ông Bùi Thành Thượng, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn từng ngày bươn chải vất vả để chăm lo cho vợ bệnh và con nhỏ đến trường gây chú ý với khán giả.
Vợ ông Thượng là bà Nguyễn Thị Út mắc phải căn bệnh viêm đa khớp cách đây 8 năm. Cuộc sống dần đi vào bế tắc khi bệnh tình của bà ngày một trở nặng, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Tuổi đã cao lại mang bệnh trong người nên công việc của bà Út chỉ là tách hạt điều và nhận hàng về nhà may vá thêm. Dù nhiều khó khăn, vất vả hai vợ chồng vẫn cố gắng làm lụng để lo cho con có tiền ăn học.
Niềm hy vọng, tương lai của gia đình đều đặt hết vào đứa con gái duy nhất là em Bùi Nhã Ca. Từng là học sinh giỏi nhiều năm liền, em luôn cố gắng học tập để không phụ lòng mẹ cha kỳ vọng. Hiện tại, em đang là sinh viên năm nhất ngành thủy sản, trường Đại học Trà Vinh. Chặng đường học tập phía trước hãy còn rất xa mà chi phí thuốc men điều trị cho mẹ lại không hề nhỏ.
Cuộc sống gia đình trước đây vốn dĩ nhiều khó khăn khi công việc làm ăn của ông Thượng bà Út không được suôn sẻ. Càng khốn khó hơn khi bà Út phát bệnh, trong nhà chỉ còn dựa vào một mình ông gánh vác.

Hoàn cảnh của gia đình ông Huỳnh Văn Năm, ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũng không khấm khá gì hơn với nỗi lo cơm áo luôn đè nặng lên vai ông. Căn bệnh tim của bà Đẹp (vợ ông Năm) ngày một trở nặng khi các bác sĩ đã có chỉ định phẫu thuật và việc điều trị sẽ kéo dài, nhiều tốn kém.
Trong khi hoàn cảnh cơ cực quanh năm nên gia đình ông không thể có được số tiền lớn để chạy chữa bệnh tình. Không chỉ thế, gia đình ông Năm còn chăm sóc đứa cháu ngoại để đỡ đần cho con gái đi làm xa.
Công việc phụ hồ mà ông Năm đang từng ngày cố gắng bám trụ chẳng đủ để xoay sở nên kinh tế gia đình rơi vào bế tắc. Công việc chính của ông Năm là phụ hồ nhưng tuổi đã cao nên người ta cũng ngại thuê mướn.
Với tình thương, tình thân ruột thịt và một nghị lực, ý chí vươn lên, ông Năm nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể có điều kiện chạy chữa căn bệnh tim cho vợ và chăm lo cho đứa cháu nhỏ. Thế nhưng để có thể thực hiện được điều đó, điều cần thiết nhất là ông Năm phải có một kế sinh nhai phù hợp. Mảnh sân nhỏ sau nhà vừa đủ làm nơi có thể dựng lên một trại nuôi bò, mở ra một nguồn thu nhập mới.
Mong mỏi có được một công việc ổn định để có thể chăm lo cho các thành viên trong gia đình không chỉ là mơ ước của ông Năm, ông Thượng mà còn là hy vọng của rất nhiều nhân vật, những người đến với chương trình “Chuyến xe nhân ái”.
Họ đều có chung một hy vọng là đem về được một số vốn để khởi nghiệp làm ăn, vươn lên thoát nghèo. Và đây sẽ là hành trình tiếp sức để những người có nguyện vọng, ý chí làm ăn như ông Năm - ông Thượng có thể thực hiện được ước mơ của mình.