Dành cả thanh xuân cho nghề làm lồng đèn truyền thống

HOÀNG LỘC |

Giữa lòng TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), một người phụ nữ U70 đã dành hơn 30 năm với nghề làm lồng đèn truyền thống, đa dạng mẫu mã được nhiều người ưa thích.

Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Ngọc Ngân (sinh năm 1963, ở TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, bà đến với nghề làm lồng đèn truyền thống từ niềm yêu thích và sự tự hào về sản phẩm mình làm ra khi được nhiều người đón nhận.

Theo bà Ngân, khi còn đi học, bà đã bắt đầu làm lồng đèn tham gia các cuộc thi ở trường và đạt giải. Đến năm 30 tuổi, bà làm lồng đèn tặng con, cháu của bạn bè để chơi và sau đó được nhiều người đặt mua.

“Việc làm lồng đèn này còn tồn tại đến nay hơn 30 năm là do còn nhiều người yêu thích lồng đèn truyền thống vì đẹp ở những chi tiết nhỏ cần đến sự tỉ mỉ, khéo léo ở từng công đoạn” - bà Ngân cho biết thêm.

Từ ngôi nhà nhỏ của bà Ngân ở TP Cao Lãnh, hàng năm cho ra gần 500 lồng đèn với các hình con cá, ngôi sao, chiếc xuồng, con bướm được nhiều chọn mua.

Cô giáo Nguyễn Huỳnh Như (ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) cho hay, khi còn làm sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp, cô được người bạn giới thiệu đến bà Ngân học cách làm lồng đèn dự thi.

“Không chỉ hướng dẫn làm lồng đèn miễn phí, bà Ngân còn gợi ý nhiều mẫu mã, ý tưởng trang trí đẹp giúp chiếc lồng đèn hình con thuyền gắn bó với “Biển đảo Việt Nam” của tôi đạt giải tại cuộc thi”, cô Như cho biết thêm.

Là người đam mê nghệ thuật truyền thống, trong đó có lồng đèn, nên bà Nguyễn Thanh Vy (xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cũng tìm đến nhà bà Ngân mua lồng đèn hơn chục năm qua.

Bà Vy cho biết, chọn lồng đèn truyền thống là để các con biết về nét đẹp văn hóa ngày xưa, từng gắn liền với ký ức tuổi thơ của bà.

Lồng đèn truyền thống của một người phụ nữ U70, tỉnh Đồng Tháp được nhiều người ưa chuộng sử dụng trong hơn 30 năm qua. Ảnh: Hoàng Lộc
Lồng đèn truyền thống của một người phụ nữ U70, tỉnh Đồng Tháp được nhiều người ưa chuộng sử dụng trong hơn 30 năm qua. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo bà Vy, lồng đèn đẹp đến từng vị trí nhỏ như đường viền của cạnh ngôi sao, mang con cá, đôi cánh con bướm… giấy dán lồng đèn thẳng, phẳng không tì vết...

Lê Minh Huy - sinh viên năm nhất Trường Đại học Đồng Tháp - cho hay, mỗi chiếc lồng đèn có kích thước lớn nhỏ khác nhau tương ứng với giá thành từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn xứng đáng với giá trị truyền thống mà lồng đèn mang đến.

“Tuổi cao, mắt yếu thực hiện các lồng đèn truyền thống sẽ khó khăn nhưng tôi sẽ tiếp tục công việc này cho khi mình không đủ sức khỏe nữa mới thôi” - bà Ngân khẳng định.

HOÀNG LỘC