Đón Trung thu sớm cùng trẻ em Xê Đăng ở Quảng Nam

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Giữa sân trường đầy nắng vang lên tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ Xê Đăng, lần đầu tiên được phá cổ Trung thu, xem múa lân, nhận quà.

4h sáng ngày đầu tháng 9, chuyến xe của hơn 200 bạn trẻ trong nhóm thiện nguyện Trạm nụ cười, xuất phát từ TP. Đà Nẵng, bắt đầu hành trình ngược núi hơn 150km, đến với xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trạm nụ cười (Đà Nẵng) vượt hơn 150km mang Trung thu đến sớm với trẻ em miền núi Quảng Nam. Ảnh Hoàng Bin
Trạm nụ cười (Đà Nẵng) vượt hơn 150km mang Trung thu đến sớm với trẻ em miền núi Quảng Nam. Ảnh Hoàng Bin

Đoàn dừng chân ở điểm trường Tắk Rân - một trong những điểm trường lẻ xa xôi nhất thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trà Cang, xã Trà Cang. Ngôi trường nằm chót vót giữa lưng chừng mây, xung quanh bốn bề là núi cao, rừng sâu, nhiều năm qua, trẻ em Xê Đăng nơi đây chưa từng biết đến tiếng trống lân, hay đêm hội trăng rằm.

Tại đây, đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa như khám chữa bệnh răng miệng, cắt tóc, cắt móng tay chân, tiệc buffet, trao tặng đồ dùng học tập, khu vui chơi, đồng phục mới, phá cổ trung thu, chiếu phim trên núi… cho hơn 660 em học sinh. Tổng giá trị chương trình gần 1 tỉ đồng.

Niềm vui của trẻ em Xê Đăng ở Nam Trà My, Quảng Nam khi được nhận quà Trung thu. Ảnh Hoàng Bin
Niềm vui của trẻ em Xê Đăng ở Nam Trà My, Quảng Nam khi được đón Trung thu sớm. Ảnh Hoàng Bin

Em Hồ Thị Thu Trang (18 tuổi, người Xê Đăng) dắt theo đứa em trai 6 tuổi, trên tay cầm chiếc lồng đèn tự chế bằng vỏ lon đồ uống và giấy màu, bẽn lẽn đứng ngoài cổng, nhìn vào khoảng sân trường có rất đông tình nguyện viên và trẻ em đang hớn hở nhận quà bánh, lồng đèn mới tinh…

“Do điều kiện còn khó khăn, cha mẹ bận làm nương rẫy nên trẻ em nơi đây chỉ chơi với những món đồ Trung thu tự chế, giản đơn. Hôm nay, con rất vui khi có đoàn tình nguyện đến khám bệnh, phát thuốc, tổ chức Trung thu sớm cho trẻ em cả làng con” - Thu Trang thật thà chia sẻ.

Bạ Nguyễn Cẩm cắt móng tay chân, làm vệ sinh cho trẻ em Xê Đăng ở điểm trường Tak Rân, Nam Trà My. Ảnh Hoàng Bin
Bạ Nguyễn Cẩm cắt móng tay chân, làm vệ sinh cho trẻ em Xê Đăng ở điểm trường Tak Rân, Nam Trà My. Ảnh Hoàng Bin

Còn bạn Nguyễn Cẩm (Đà Nẵng) chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ trong lần đầu tiên tham gia hoạt động thiện nguyện về với trẻ em vùng cao Nam Trà My: “Nhìn thấy phần thức ăn đầy ắp, một em bé vùng cao rụt rè hỏi: Cô ơi! đĩa thức ăn này cho bao nhiêu bạn? Khi nghe tôi trả lời, là dành hết cho con đấy. Bạn nào cũng được 1 phần như vậy, cậu bé òa lên thích thú và nói chưa bao giờ con được ăn một bữa ăn no, nhiều đồ ngon như vậy…”.

Cô giáo Phan Thị Kim, 24 tuổi, người Xê Đăng - phụ trách điểm trường Tak Rân (xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cho biết, khác với trẻ em dưới đồng bằng, có thể dễ dàng tiếp cận với dịch vụ y tế, phương tiện nghe nhìn, đồ chơi hiện đại, phần đông trẻ em dân tộc thiểu số ở rẻo cao Nam Trà My có hoàn cảnh khó khăn và chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn. Đây là lần đầu tiên các em được ăn uống thỏa thích, được nhận quà, khám bệnh, phá cổ trung thu… trong niềm vui chan hòa.

Bác sĩ tình nguyện của Trạm nụ cười khám bệnh cho trẻ em Xê Đăng, Quảng Nam. Ảnh Hoàng Bin
Bác sĩ tình nguyện của Trạm nụ cười khám bệnh cho trẻ em Xê Đăng, Quảng Nam. Ảnh Hoàng Bin

Bạn Huỳnh Trần Nguyệt Thi - đại diện nhóm Trạm nụ cười - cho biết: “Khi nhìn các bé chân tay lấm lem, đi bộ khoảng đường xa đến nhận quà, khiến chúng em rất thương. Đây là động lực để nhóm tiếp tục kêu gọi thêm nhiều nguồn lực từ các nhà hảo tâm và thiện nguyện viên, tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về trẻ em vùng cao Quảng Nam”.

Hoàng Bin