Tập 7 chương trình Sắc màu cuộc sống vừa lên sóng vào lúc 22h thứ sáu ngày 24.2 trên kênh HTV9. Chương trình được dẫn dắt bởi MC Hoàng Rapper cùng với sự xuất hiện của diễn viên hài Hữu Đằng.
Tập 7 Sắc màu cuộc sống, MC Hoàng Rapper cùng diễn viên hài Hữu Đằng ghé thăm Phan Xích Long (quận Phú Nhuận, TP HCM), một khu phố ẩm thực nhộn nhịp, đa dạng nhiều món ngon đến từ khắp ba miền Bắc - Trung - Nam. Mở màn bữa tiệc ăn đêm của ngày hôm nay, cả hai thưởng thức bánh ướt Ban Mê.
Trong khi vừa trải nghiệm món ngon, cả hai còn vừa được gặp gỡ và trò chuyện cùng chị Giang - chủ quán bánh ướt. Chia sẻ về nguồn gốc của tên quán, chị Giang cho biết “Ban Mê” được lấy cảm hứng từ quê hương của chị chứ không phải là một món ăn đến từ Ban Mê Thuột.
Bên cạnh đó, chị chia sẻ về nguồn gốc của món ăn đặc biệt này: “Nguồn cảm hứng của món ăn này có là khi tôi đi từng vùng miền Bắc, Trung, Nam mới kết hợp ra được.
Nem chua, nem nướng tôi kết hợp từ miền Trung, chả cốm chị phải ra Hà Nội học hỏi và tìm hiểu, còn món thịt nướng này tôi lại ướp theo gia vị của miền Nam”.
Ngoài ra, ăn kèm cùng món bánh ướt đặc biệt này là 5 loại nước chấm cũng được kết hợp từ hương vị của từng miền như mắm nêm, mắm tỏi ớt, mắm ngọt, tương đậu và sốt thịt.
Tiếp tục hành trình “ăn sập” ở TPHCM, MC Hoàng Rapper “rủ rê” khách mời đến một quán ăn miền Trung với đa dạng các món ăn như bánh bèo, bánh hỏi, bánh canh hẹ... Sau khi ăn uống no nê, cả hai bắt đầu “quậy tung” khu phố Phan Xích Long.
Cuối chương trình, bộ đôi hài hước được kết nối cùng một nhân vật đặc biệt, đó chính là chị Dung. Kể từ khi chồng mất do một tai nạn vào năm 2021, chị đã phải một mình nuôi trong sự buồn tủi và khó khăn.
Sống trong căn nhà chật hẹp và xập xệ ở quận 4, nhưng chị Dung vẫn may mắn vì luôn có bé Ngoạn bên cạnh và luôn động viên, cỗ vũ chị mạnh mẽ hơn.
Được gặp gỡ và trò chuyện cùng chị Dung, Hoàng Rapper và Hữu Đằng vô cùng xót xa thay mặt chương trình gửi một phần quà ý nghĩa với những chia sẻ tích cực gửi đến chị Dung và gia đình.
Bên cạnh đó, MC Hoàng Rapper cũng gửi một thông điệp với khán giả: “Cuộc sống rất muôn màu, có những màu vui và những màu buồn, nhưng chúng ta hãy cố gắng tìm kiếm ý nghĩa đằng sau những sắc màu đó”.