Tập 49 chương trình Mái ấm gia đình Việt (chiếu kênh HTV7) với sự tham gia của 2 khách mời - NSƯT Thu Hương (Hương Tươi) và nghệ sĩ Chiến Thắng.
Họ cùng vượt qua các thử thách để giúp đỡ cho 3 hoàn cảnh là em Đinh Thị Huyền Trang (SN 2012), em Trần Thị Phương Thảo (SN 2009) ở Nghệ An và em Phan Phạm Thương Hoài (SN 2007) ở Hà Tĩnh vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Theo đó, em Đinh Thị Huyền Trang hiện sống cùng mẹ và ông bà ngoại ở Diễn Châu, Nghệ An. Mẹ của Huyền Trang bị tâm thần từ nhỏ, vì bị lừa nên có bầu và khi sinh em ra, không biết cha em là ai. Hai mẹ con từ nhỏ đã nương tựa vào ông bà ngoại.
Ông bà ngoại em Huyền Trang đều bị bệnh tim, sức khỏe yếu đi sau khi mổ xong, hằng tháng phải duy trì điều trị thuốc với chi phí hơn 2 triệu đồng. Gia đình thuộc hộ nghèo đặc biệt của xã nên mỗi tháng được trợ cấp 540.000 đồng/tháng không đủ trang trải cuộc sống.
Ông ngoại em là lao động chính, thu nhập từ 3 sào ruộng của gia đình cũng chỉ được 7 triệu đồng mỗi năm. Bà ngoại em ngoài phụ giúp ông làm nông, bà còn đi bắt ốc, bắt cua để kiếm thêm thu nhập, mỗi ngày được 30.000 đồng.
Hoàn cảnh tiếp theo là em Trần Thị Phương Thảo, hiện sống cùng mẹ, ông bà nội và hai em ở Thanh Chương, Nghệ An. Cha em mất năm 2019 do xuất huyết dạ dày, để lại mẹ em một mình gánh vác gia đình.
Ông nội em đã ngoài 80 tuổi đang bị tiểu đường và bệnh tim phải uống thuốc hằng tháng. Bà nội em bị cao huyết áp nên cũng không lao động được gì.
Mẹ của Phương Thảo vốn đã ốm yếu, bị thoái hóa cột sống giờ phải vừa làm ruộng vừa nuôi bò kiếm thêm thu nhập. Cả gia đình 6 miệng ăn nhưng lại không có nguồn thu nhập nào ổn định.

Chứng kiến cảnh này, NSƯT Thu Hương nói: “Tôi cũng là phụ nữ, cũng là một người mẹ nên rất cảm phục vì sự mạnh mẽ của em (mẹ Phương Thảo). Nhìn thấy những tờ giấy khen của các cháu, tôi hy vọng nó sẽ tiếp thêm động lực để em tiếp tục cố gắng vì các con”.
Nữ nghệ sĩ cho rằng, bất cứ một hoàn cảnh nào đó có được thành công cũng không phải do đi trên con đường trải đầy hoa, mà họ cũng vươn lên từ những khó khăn trong cuộc sống. Cô gửi lời động viên gia đình hãy cố gắng để có tương lai tươi sáng hơn.
Hoàn cảnh thứ 3 là em Phan Phạm Thương Hoài, hiện đang sống cùng mẹ ở Đức Thọ, Hà Tĩnh. Từ nhỏ, Thương Hoài đã không biết cha của mình là ai.
Mẹ em sức khỏe yếu, thần kinh cũng không được bình thường, hiện làm giúp việc gần nhà với thu nhập 1,5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, mẹ em còn đi cắt lá chuối, nhặt ve chai và nuôi bò để kiếm thêm.
NSƯT Thu Hương đã ôm chầm hai mẹ con bé Thương Hoài. Nữ nghệ sĩ động viên nhân vật và khuyên em không được khóc nhiều mà hãy suy nghĩ tích cực nhiều hơn. “Cuộc sống còn rất nhiều vất vả, hãy luôn vui tươi, suy nghĩ tích cực thì mọi việc sẽ vượt qua hết”.
Nghệ sĩ Chiến Thắng cảm thấy xót xa với hình ảnh hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Anh bày tỏ sự cảm phục với công lao của người mẹ, dù vất vả vẫn chăm sóc tốt cho con gái.