Theo đó, trong tập dàn nghệ sĩ "2 ngày 1 đêm" thực hiện thử thách tại Hà Nội, trên đường đến địa điểm ăn sáng được chỉ định sẵn, Ngô Kiến Huy tranh thủ rủ quay phim đi thưởng thức cà phê trứng nổi tiếng, dạo quanh phố phường Hà Nội. Tuy nhiên "đời không như mơ", đến khi các thành viên khác đã xuống đúng nơi chỉ định, Ngô Kiến Huy vẫn còn trên xe hoang mang vì mình là người xuất phát đầu tiên nhưng đến giờ vẫn chưa đến và đành nhờ vả sự giúp đỡ của người dân đi đường.
Nam nghệ sĩ buồn rầu vì nghĩ sẽ nhận được phần thưởng cho việc dậy sớm nhưng hoá ra không phải. Sau cùng, anh đành gọi điện cho Cris Phan để nhờ trợ giúp. Cuối cùng sau một hành trình dạo quanh nội thành 4 tiếng đồng hồ, Ngô Kiến Huy mới có thể đến đúng nơi để thưởng thức món bún móng giò gia truyền tại Hà Nội.