Vòng thi đầu tiên với tên gọi “Tâm đầu ý hợp”, đeo tai nghe truyền tin. Dù là đội chơi thi trước nhưng ca sĩ Thái Trinh, Nicky và J cho thấy sự “tâm linh” của những người trẻ khi có màn kết hợp ăn ý đoán đúng hết 5 câu ca dao tục ngữ trong 1 phút 30 giây mà chương trình đề ra, khiến đối thủ dè chừng.
Mang tâm thế của đội thi sau, đội “Umbala” của “bô lão” Sỹ Luân hứa hẹn không thua kém đội bạn. Đời không như mơ, vật cản xuất hiện ngay ở từ khóa đầu tiên làm tiêu tốn khá nhiều thời gian của toàn đội. Cuối cùng, đội Umbala đầy ngậm ngùi nuối với 1 đáp án đúng,
Phần thi thứ 2 với tên gọi “Gánh đậu về làng”. Nhiệm vụ của hai đội là cử người đứng đầu tiên sẽ dùng cây gáo dừa mút hạt đậu xanh cho thành viên thứ hai đứng hứng, sau đó thành viên thứ hai vượt qua cầu tre truyền đậu cho thành viên thứ ba để hoàn thành mục tiêu đưa cá “bé đậu” về đích. Xuất thân từ nhóm nhảy nên Zino và J nên màn đi cầu khỉ yêu cầu thể lực không làm khó được các người chơi. Khả năng giữ thăng bằng điêu luyện, giúp hai anh chàng làm cầu nối để thử thách mượt mà hơn.


Vòng 3 này với tên gọi “Chinh phục đỉnh cao” đây là vòng mà “Umbala” đặt trọn niềm tin vào Sỹ Luân. Mở đầu lượt thi đấu Nicky và Sỹ Luân thay vì chạm vào micrô tranh quyền ưu tiên thì cả hai lại nắm tay nhau “đong đưa” cho đến khi MC Nguyên Khang phải nhắc “Chạm vào micro, chạm vào micro”.
Ở lượt chơi khác, Sỹ Luân cho thấy kinh nghiệm của một nhạc sĩ khi thành công mang về 10 điểm cho đội với phần điền vào câu hát còn dang dở. Mặc dù có thời gian dài hoạt động cùng nhau, các thành viên nhóm Monstar vẫn ra sức níu, kéo, làm đủ trò để hạ “đối phương” khiến sân khấu Bản Lĩnh Ngôi Sao hỗn loạn.
Kết thúc chương trình, “Đội Vừng” của ca sĩ Thái Trinh, J, Nicky xuất sắc chiến thắng chung cuộc với số tiền thưởng 12 triệu đồng. Ca sĩ Zino, Nguyên Thảo, Sỹ Luân có cố gắng vươn lên ở vòng cuối nhưng với 50 điểm toàn cuộc đành ngậm ngùi về nhì với 9 triệu đồng.

"Bản lĩnh ngôi sao" vào lúc 19h15 thứ hai hàng tuần trên kênh THVL1.