Mở đầu chương trình Studio số 6 vừa lên sóng, hai đội trưởng Lâm Vỹ Dạ và Quang Trung đã “đốn tim” khán giả khi lần lượt thể hiện hai ca khúc hit một thời “Càng xa càng nhớ” và “Mơ hồ”.
Tại màn “tranh” thành viên về đội, Lâm Vỹ Dạ và Quang Trung khiến khán giả bật cười khi thấy được nét tính cách trẻ con và không kém phần “lươn lẹo”. Khác với các tập trước đó, lần này MC yêu cầu hai đội trưởng phải chơi “oẳn tù xì” để nhận được quyền chọn trước.
Trước “thử thách” này, bà xã Hứa Minh Đạt đã lập tức hỏi xem đàn em sẽ ra cái gì. Khi nghe Quang Trung nói mình sẽ ra cái búa thì nữ đội trưởng cho biết mình sẽ ra cái kéo vì muốn nhường phần thắng cho đàn em. Tuy nhiên, khi chơi thật thì cả hai đội trưởng đều ra “tờ giấy” và bắt đầu quay qua trách móc nhau”.

Tới lượt chơi sau, khi MC đã đếm tới 3 nhưng bà xã Hứa Minh Đạt cứ mãi chần chờ để Quang Trung ra trước. Sau khi ăn gian nhiều lần, Lâm Vỹ Dạ bỗng “quay xe” khuyên không nên ăn gian vì sợ trẻ em khi xem sẽ bắt chước theo hành động của mình. Nghe vậy, Sam cho rằng những đứa trẻ đầu tiên xem hành động ăn gian này chính là hai “cậu ấm” của đàn chị.
Sam vừa dứt lời, Lâm Vỹ Dạ bỗng cho hay: “Em đừng nói nữa, mắc cỡ lắm. Trước khi đi quay hai đứa có dặn ‘Mẹ ơi, mẹ chơi cái gì thì chơi chứ đừng có ăn gian. Bạn con nói con mắc cỡ lắm”. Sau màn tranh giành thành viên cực lầy lội, đội của Lâm Vỹ Dạ có thêm hai thành viên là Yuno Bigboi và Neon, lấy tên “Chói chang”. Còn Xuân Nghị và Sofia về đội của Quang Trung với tên gọi “Nhu mì”.
Ở vòng chơi đầu tiên với tên gọi “Ai nhanh ai đúng”, sau khi MC đọc xong câu hỏi, từng thành viên của hai đội sẽ phải nhảy trên tấm thảm gai để giành chiếc mic để trả lời. Xung phong “ra trận” đầu tiên, Lâm Vỹ Dạ “gài” Quang Trung song bị đàn em nhắc nhở: “Con chị đã dặn đừng có chơi ăn gian rồi mà sao lên đây còn năn nỉ? Mẹ đi lên ti vi mà xin chú này, xin cô nọ để thắng con sẽ buồn lắm”.
Dù Quang Trung đã lấy cả hai cậu con trai của đàn chị ra để “hù” nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn nhất quyết xin được đi trước 50 cm vì bị đau xương khớp. Mềm lòng trước sự nài nỉ của đối thủ, đội trưởng đội “Nhu mì” đã đồng ý “chấp” cho đàn chị đi trước 50 cm.
Hay tại vòng chơi “karaoke bão tố”, đội Nhu mì sẽ phải cùng nhau hát bài “Dằm trong tim” - một ca khúc nổi đình, nổi đám, góp phần làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ Lương Bích Hữu một thời.
Với ca khúc này, Sofia lại khiến khán giả ngạc nhiên cực độ khi giả giọng Lương Bích Hữu để thể hiện một đoạn trong ca khúc. Với chất giọng trong veo và cao vút, nữ ca khi khiến ai cũng phải gật gù công nhận giọng ca “Là do em xui thôi” giả giọng rất giống cựu thành viên H.A.T.
Kết quả, sau 4 vòng chơi, đội “Nhu mì” cũng giành được phần thắng trước đội “Chói chang”.