Trong lúc dàn cast đang “đắm chìm” trong tiếng cồng chiêng thì Hoa hậu H’Hen Niê xuất hiện và thông báo là khách mời của tập phát sóng này. Nàng hậu núi rừng còn tặng cho 6 còn chiếc áo khoác được dệt bằng thổ cẩm của người đồng bào.

Sau khi chào hỏi mọi người, H’Hen Niê đã nói một câu tiếng Ê Đê khiến Kiều Minh Tuấn, Trường Giang, Dương Lâm đều lơ ngơ không hiểu gì. Kiều Minh Tuấn quay qua hỏi Dương Lâm một cách ngây thơ “Tự nhiên chưa ăn gì cho uống sữa đậu nành rồi”. Sau khi định thần, Trường Giang đã nói “A, đây là tiếng người đồng bào đó” và tự dịch ra là “Mọi người có thấy vui không ạ”.
Trải qua nhiều vòng chơi, dàn cast đã mang đến những tiếng cười vui vẻ cho khách mời, đặc biệt là khoảnh khắc Ngô Kiến Huy gục ngã khi bị HIEUTHUHAI tiếp tục chọn là đồng đội. Trong buổi cơm tối của dàn cast và H’Hen Niê thì Dương Lâm đã có tổ chức một buổi “nhạc kịch” mang đầy đủ các yếu tố “âm nhạc” đặc sắc: trang phục kết hợp giữa thổ cẩm dân tộc và họa tiết đi biển rực rỡ, ánh sáng vàng ấm áp, âm thanh thực tế - sống động.
Trong lúc Cris Phan trở thành “nghệ sĩ” cồng chiêng thì Kiều Minh Tuấn thay thế cho ca sĩ bè, Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI trở thành những thành viên trong vũ đoàn minh họa, anh cả Trường Giang và H’Hen Niê trở thành những khán giả cho nhóm nhạc “đa sắc màu” này.