Theo sự phân công của chương trình, các bé được lựa chọn các bảo mẫu ứng với các hoạt động trong buổi chiều. Dù đã cố đưa ra lời mời mọc nhưng Hứa Vĩ Văn và Mạc Văn Khoa không được ai hưởng ứng. Cuối cùng, bé Rio vì quá “thương” Mạc Văn Khoa nên nhận lời cùng nam diễn viên đi cho lợn ăn. Còn Hứa Vĩ Văn phải một mình đi hái rau để chuẩn bị bữa tối.
![Hứa Vĩ Văn phải một mình hái rau vì không được ai chọn. Ảnh: NSX](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2022/8/3/1076362/H5.png)
![Lan Hương được các em bé yêu mến. Ảnh: NSCC](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2022/8/3/1076362/H8.png)
Trong chương trình “Khu rừng nhỏ”, Bé Cún - con gái Tú Vi và Văn Anh không ít lần khiến các bảo mẫu “toát mồ hôi” khi khóc lóc nhớ bố mẹ. Tuy nhiên qua từng tập, bé Cún đã trưởng thành và tự lập hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, cô bé luôn cố gắng hết sức trong thử thách và có màn thể hiện đáng khen.
![Bé Cún đã trưởng thành hơn sau khi tham gia chương trình. Ảnh: NSX](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2022/8/3/1076362/H14.png)
Đó cũng là điều Tú Vi và Văn Anh lo lắng nhất khi cho Cún tham gia chương trình. Tuy đã 4 tuổi nhưng hầu như chưa có ngày nào em bé xa ba mẹ hoặc xa người thân như ông bà, đặc biệt là phải ngủ qua đêm mà không có ai bên cạnh. Ngoài điều đó ra, sự rụt rè của Cún cũng là điều khiến ba mẹ đặc biệt lo lắng”, nữ diễn viên cho biết.