Sự xuất hiện của ca sĩ hải ngoại Jimmii Nguyễn khiến dàn nghệ sĩ và khán giả thích thú. Được gặp thần tượng của mình tại “Ký ức vui vẻ”, danh thủ Hồng Sơn bày tỏ: “Anh Jimmii Nguyễn là bầu trời ký ức của thế hệ Hồng Sơn. Thời kỳ Hồng Sơn đi thi đấu xa nhà, đi thi đấu tỉnh; trong số các cầu thủ nhà ai mà khá giả thì có một chiếc đài cassette cầm đi thi đấu. Và những lúc buồn và xa nhà như vậy thì bật nhạc của anh, đặc biệt là bài hát “Nhớ về em”.
Cũng là một người yêu âm nhạc, NSND Tự Long dành nhiều lời khen cho nam ca sĩ mà mình yêu thích: “Em rất ít khi được gặp anh Jimmii. Lệ Quyên thời mới đi hát còn hát sau anh. Bài em thích nhất của anh là bài “Tình xưa nghĩa cũ”. Bài hát ấy thế hệ như em rất là thích”.

Ước gì nếu biết trước thì tôi đã ở lại chương trình để hát cho quý vị và các bạn nghe. Nhân dịp này, tôi muốn cảm ơn khán giả đã cho tôi sự tồn tại mãi đến hôm nay. Nguyễn đã hứa với khán giả nhiều năm và cuối tháng 12 năm nay, Nguyễn sẽ có một liveshow lần đầu tiên ở Việt Nam. Với Nguyễn, khán giả chính là thần tượng”.