Vở kịch ngắn của dàn diễn viên “Ký ức vui vẻ” mô tả về đời sống cơ cực, vất vả, khó khăn của người công nhân xa xứ. Không giấu được nỗi xúc động, diễn viên Minh Dự bật khóc nghẹn ngào: “Em là một đứa trẻ đã từng lớn lên bằng những đồng lương của công nhân, vì mẹ em là công nhân. Ngày xưa em không được sống gần mẹ, muốn gặp mẹ nhưng không gặp được vì mẹ phải tăng ca ở xí nghiệp.
Sau này mẹ em chuyển nghề làm tạp vụ, những nhà vệ sinh trong các trường học, bệnh viện là mẹ em chùi rửa. Mẹ em chỉ nói là mẹ không học giỏi và phải nhường cho những người con trai trong nhà đi học, mẹ phải nghỉ lúc năm lớp 3. Mẹ không biết khuyên con sao nhưng tiền con ăn học, đóng tiền học cho con là tiền mẹ chà từng cái toilet.
Em không chịu nổi, em nghĩ là em phải học để một lúc nào đó có tiền, mẹ em không còn phải chà toilet nữa”. Từng câu chữ chất chứa nỗi niềm với sự biết ơn to lớn dành cho mẹ của diễn viên Minh Dự khiến cho MC Thảo Vân, các nghệ sĩ và khán giả khóc nghẹn.

NSND Tự Long cũng bộc bạch suy nghĩ: “Anh nghĩ trong 4 mùa của “Ký ức vui vẻ”luôn có những giọt nước mắt hạnh phúc. Em là một người rất dũng cảm, có nhiều người muốn giấu đi. Em không ngại ngần nói về công việc hơi tự ti một chút về mẹ mình nhưng anh nghĩ là nghề nào cũng có niềm vui. Quan trọng là trong công việc tìm ra niềm vui. Anh cảm thấy rất trân trọng em".