Đồng hành cùng Vân Khánh trong bảng 4 là ca sĩ Long Nhật và Thùy Trang. Ở tuần này, họ xuất hiện với vai trò giám khảo cố vấn giúp Vân Khánh tìm ra gương mặt xuất sắc nhất tiến vào vòng song ca bảng 4.
Vân Khánh khiến khán giả nức lòng với ca khúc "Tình Huế" với giọng hát đặc trưng của người con cố đô. Chia sẻ với Vũ Mạnh Cường, Vân Khánh hãnh diện khi đem Huế đến khắp trái tim của người yêu âm nhạc trên cả nước. “Nói về ca Huế là thương hiệu của tôi”, Vân Khánh tự hào, đồng thời khẳng định bản thân là một người nhẹ nhàng và rất hiền.
Ba thí sinh chinh phục Vân Khánh tuần này xuất hiện với ba phong cách cực kỳ thú vị. Bảo Nam với hình ảnh của một đô đốc hải quân quyền lực; Hồ Quang Tùng bước ra trong sấm chớp với hình ảnh của siêu anh hùng thần sấm Thor; còn Hà Phương lại hóa thân thành nàng Geisha Nhật Bản.
Mang đến màn trình diễn đầu tiên trong ca khúc "Ai mì Quảng không?" Hồ Quang Tùng khiến các giám khảo chìm đắm vào những ca từ đầu tiên khi giọng ca trẻ cất lời.


Sau phần mở màn chiếm trọn tình cảm, Vân Khánh được dự đoán đây là một đêm khó khăn khi Hà Phương tiếp tục với màn trình diễn thứ 2 với ca khúc "Cây vĩ cầm".
Một ca khúc bán cổ điển được trình bày thành công bởi một giọng ca còn rất trẻ, đúng như dự đoán của ca sĩ Long Nhật khiến Vân Khánh gật đầu nể phục tài dự đoán của người anh trong nghề.
Phần dự thi cuối cùng không ai khác chính là chàng đô đốc Bảo Nam cùng bài hit đình đám "Xin gọi nhau là cố nhân". Trong bộ vest lịch lãm, Bảo Nam toát ra khí chất của một ca sĩ thực thụ, giọng ca đặc biệt gây ấn tượng bởi nét đặc trưng trong cách hát lôi cuốn người nghe và phong thái lịch lãm trên sân khấu.
Kết thúc phần thi tam ca, Thùy Trang ngậm ngùi khi phải loại hai chọn một, thừa nhận cả ba giọng ca trẻ đều xứng đáng bước tiếp vào vòng trong.
Quyết định khó khăn cuối cùng vẫn thuộc về ca sĩ Vân Khánh, nữ nghệ sĩ giải thích quyết định cuối cùng phụ thuộc vào người hát hợp với dòng nhạc của chị nhất, nữ ca sĩ quyết định chọn chàng trai Hồ Quang Tùng với chất mộc mạc và tình cảm của người miền Trung.