“30 chưa phải là hết” xoay quanh cuộc sống của 3 người phụ nữ tuổi 30 là Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh) - cô gái chưa kết hôn, luôn cố gắng trong công việc với khát khao tìm được người chồng phù hợp với mong muốn của mình. Là Cố Giai (Đồng Dao) - người mẹ hết lòng vì con trai, người vợ hoàn hảo chiều chồng lại tháo vát. Là Chung Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng) - một cô gái có công việc nhàn nhã, lương bình thường, cuộc sống ít sóng gió và đang học thích ứng với hôn nhân.

Ba người phụ nữ với ba tính cách khác biệt mang đến cho người xem những câu chuyện chân thực, không tô hồng cuộc sống khi họ phải đối diện với những khó khăn. Không chỉ đề cập đến tình bạn, tình yêu, hôn nhân mà những câu thoại trong phim cũng được thể hiện rất sâu sắc. Dưới đây là 3 cảnh quay để lại ấn tượng khó phai mờ về những chuẩn “nữ cường” trong phim:
Cố Giai trả thù những bà mẹ bắt nạt con mình
Cố Giai hôm đó vì phụ việc công ty cho chồng mà đến đón con muộn nên các bà mẹ cùng lớp đã tự ý đưa con trai cô đến dự tiệc sinh nhật của một đứa trẻ khác. Khi bắt gặp cảnh con trai mình bị nhốt trong phòng kín khiến cậu bé sợ hãi khóc nức nở, ngay lập tức Cố Giao an ủi con trai mình và trả thù những kẻ đã ngược đãi con trai mình.

Cảnh Đồng Dao tháo đồng hồ và giày của mình và kéo những bà mẹ đến chính căn phòng mà họ nhốt con trai của cô để trả thù được thực hiện chân thực. Điều này cũng cho thấy rằng Cố Giai không phải là người sợ hãi và có thể dễ dàng đối phó.
Mạn Ni đuổi việc đồng nghiệp xấu tính
Trong phim, Mạn Ni nhiều lần bị đồng nghiệp Linda hãm hại. Tuy vậy, thay vì dĩ hòa vi quý, Mạn trực tiếp hắt thẳng cốc nước vào mặt Linda. Tiếp đó, cô nàng sử dụng quyền hạn của mình để đuổi việc đồng nghiệp xấu tính. Kể từ lúc đó, Linda gần như mất mọi thứ, bị đuổi việc, trở thành cái gai trong mắt tất cả đồng nghiêp cùng ngành...

Cách xử lý có phần “độc ác” này của Mạn Ni nhận được sự tán đồng của nhiều người, bởi lẽ, trên chiến trường, điều quan trọng nhất là tuyệt đối không nương tay cho kẻ địch.
Chung Hiểu Cần yêu cầu chồng ly hôn
Không giống như Mạn Ni và Cố Giai, Hiểu Cần là cô gái có công việc và hôn nhân ít sóng gió. Tuy nhiên, chính sự khác biệt trong cách sống khiến cả 2 trở nên xa lạ trong chính ngôi nhà của mình. Nếu như Hiểu Cần thích xem phim ngôn tình, nuôi mèo thì Trần Dữ thích làm việc riêng của mình, chăm hồ cá.

Cuộc hôn nhân vô vị, nhạt nhẽo của cả 2 dần đi đến hồi kết khi Hiểu Cần bị sảy thai. Việc Hiểu Cần chọn ly hôn để được sống một cuộc sống khác cho thấy sự trưởng thành trong tính cách của cô gái tuổi 30 vô tư này.