Cứ ngỡ rằng, việc giúp đỡ Nam minh oan, quay lại bệnh viện chỉ vì sự thấu hiểu, đồng cảm cũng như nhận thấy được tài năng của anh thì ngờ đâu, phía sau đó là một âm mưu vô cùng lớn của Phó giám đốc Khang trong việc chiếm đoạt bệnh viện.
Tuy nhiên, sợ đơn thân độc mã khiến âm mưu của mình không thành công, lợi dụng bác sĩ Đỗ Hoàng đang đau đầu về việc bị cắt viện trợ, các thiết bị y tế tại bệnh viện không đầy đủ, Phó giám đốc Khang đã kêu gọi, dụ dỗ Đỗ Hoàng với lời đề nghị ‘hào phóng’ để vị bác sĩ tài năng về phe mình để chiếm đoạt bệnh viện.
Với lời đề nghị từ Phó giám đốc Khang khiến bác sĩ Đỗ Hoàng rơi vào tình trạng ‘tiến thoái lưỡng nan’. Đúng lúc này, cô người yêu xinh đẹp của bác sĩ Đỗ Hoàng - Kim Dung (Trương Mỹ Nhân) cũng đã lợi dụng điều này, kêu gọi anh người yêu đứng về phe mình với mong muốn lật tẩy Chủ tịch Yến (Hương Giang) để đưa cô lên chức Chủ tịch, chiếm bệnh viện.
Bên cạnh những âm mưu đen tối với mục đích chiếm bệnh viện Hạnh Phúc từ các lãnh đạo phía trên thì ở Khoa Ngoại Nhi lại là nơi ấm áp tình người, lòng yêu thương bệnh nhân, sự đùm bọc lẫn nhau giữa đội ngũ y bác sĩ.
Với mong muốn tìm hiểu rõ hơn về cậu em ‘ngáo ngơ’ của mình, bác sĩ Trà Mi (Khả Ngân) đã cố gắng tìm hiểu thêm về Hoàng Nam và gia đình. Cũng từ đó, Trà Mi đã tìm ra được mẹ ruột của Hoàng Nam để rồi biết thêm nhiều câu chuyện xúc động phía sau việc người mẹ bỏ con và người con mong muốn được gặp mẹ ruột của mình để rồi tìm cách kết nối.
Song song đó, để ăn mừng bác sĩ Hoàng Nam được phục chức, quay về bệnh viện Hạnh Phúc, bác sĩ Đỗ Hoàng đã hào phóng, tài trợ cho các bác sĩ trong khoa Ngoại Nhi ‘quẩy’ tưng bừng một bữa. Cũng tại đây, bác sĩ Chí Tâm (Bảo Kun) đã có phần công nhận, bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Hoàng Nam.
Ngoài ra, những cử chỉ thân mật của người chị Trà Mi dành cho cậu em Nam khiến anh chàng đỏ mặt tía tai, liên tục nấc cục. Với những diễn biến, thay đổi của mình khiến Nam không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nên tìm đến ‘quân sư quạt mo’ - bác sĩ thực tập Long (Khương Lê) để tư vấn.