Đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt, Phương Lan đã tặng cho bà con và MC Quyền Linh một món quà tinh thần khi trổ tài “bắn rap” một đoạn trong ca khúc “Gái Huế on đờ mai”.
Bằng khả năng đọc rap cực “mượt”, nữ diễn viên “Nhà bà Nữ” khiến khán giả không khỏi bất ngờ trước tài năng âm nhạc của cô.
Tuy nhiên, Phương Lan đã đọc rap bằng chất giọng Huế đặc trưng làm cho MC Quyền Linh “xoắn não” vì không nghe được gì. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nam MC, Phương Lan hài hước hỏi lại: “Chú hiểu con rap gì không chú?” thì nhận được câu trả lời “Hiểu chết liền đó”.
Đến với chương trình tuần này, hai khách mời Phương Lan và Hứa Minh Đạt sẽ cùng nhau hợp sức để giúp đỡ cho hoàn cảnh của 3 gia đình là em Võ Tân Thuận (lớp 6), em Võ Minh Nhu (lớp 4) và em Nguyễn Hoàng Phương Mai (lớp 7) hiện đang sống tại TPHCM. Hoàn cảnh gia đình khó khăn lại gặp phải biến cố khiến các em mất đi chỗ dựa tinh thần.
Được biết, cha của em Võ Tân Thuận bỏ đi từ lúc em mới 6 tháng tuổi, mẹ lại đột ngột qua đời trong đại dịch vừa qua nên em đang sống cùng bà ngoại. Mỗi lúc nhớ mẹ, em đều phải trốn lên gác khóc vì sợ bà thấy sẽ đau lòng và làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bà. Nếu đại dịch đã cướp đi mẹ của Tân Thuận thì chính nó cũng khiến em Minh Nhu và em Phương Mai sống trong cảnh không còn cha ở bên.
Nhắc tới cha, nhớ lại những kỷ niệm khi cha còn bên cạnh khiến bé Phương Mai cũng giàn giụa nước mắt. Cô bé cho biết, mỗi ngày em đều đứng trước di ảnh của cha để kể cho cha nghe về thành tích học tập và những chuyện vui em đã trải qua trong ngày.
Lắng nghe những chia sẻ, tâm sự của các gia đình khiến khán giả có mặt tại sân khấu cũng giàn giụa nước mắt. Đặc biệt, khi nhìn bé Phương Mai khóc, MC Quyền Linh đã đến bên ôm em vào lòng an ủi.
“Những giọt nước mắt như vết dao cứa vào trái tim của mọi người. Các con còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau mất mát trong đại dịch vừa qua” - nam MC nói thêm.
Diễn viên Phương Lan bày tỏ sự đồng cảm và khâm phục trước nghị lực và suy nghĩ chín chắn của các em dù tuổi vẫn đang còn rất nhỏ.
“Nãy giờ là Lan đang cầm chừng. Lan là người dễ xúc động, dễ khóc lắm. Lan không muốn mình phải khóc vì nếu vậy sẽ càng làm cho các gia đình buồn hơn. Lan muốn mang tới cho mọi người và bà con năng lượng tích cực, vui vẻ để vượt qua nỗi buồn này” - nữ diễn viên cho hay.
Đến với chương trình, hai khách mời quyết tâm vượt qua những thử thách để mang về số tiền thưởng cao nhất có thể cho các gia đình.