Ngày 10.10, BIBI (Kim Hyung Seo) đã có buổi phỏng vấn với Osen. Nữ ca sĩ nhớ lại khoảng thời gian khó khăn trước đây và nói: “Hồi đó, tôi không thể ăn hay ngủ vì phải ăn kiêng. Tôi không thể nhìn thấy gì khác”.
Điều này cũng được cô tiết lộ trong một buổi phát sóng trực tiếp trên Instagram hồi tháng 7.2022.
Lúc đó, nữ ca sĩ đã khóc và chia sẻ: “Tôi muốn chợp mắt và nghỉ ngơi nhưng không thể. Người hâm mộ không biết tôi đã làm việc chăm chỉ như thế nào. Tôi ước gì mình đã không trở thành ca sĩ. Tôi thậm chí còn không thể tẩy trang được”.
Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng, khiến người hâm mộ lo ngại về việc BIBI làm việc quá sức. Một số thậm chí còn đưa ra nghi vấn rằng công ty đang ép cô phải thực hiện lịch trình quá mức.
Về vấn đề này, BIBI cho biết: “Tôi nghĩ lúc đó tôi đã mất trí. Nhưng tôi vẫn nghĩ thật may mắn khi tôi đã cho mọi người thấy điều đó. Nếu không, tôi có thể đã nghĩ quẩn mất rồi. Hồi đó tôi đã ngược đãi bản thân mình. Bây giờ tôi nhận ra rằng tôi không nên làm điều đó với chính mình nữa”.
“Có rất nhiều cuộc gặp gỡ mà người hâm mộ không thể xem được. Mọi người có thể đã hiểu nhầm vì họ không biết lịch trình của tôi. Tôi biết mình cần thời gian để nghỉ ngơi và tập thể dục. Tôi rất vui vì dạo này tôi không còn có những suy nghĩ như vậy nữa” - nữ ca sĩ tiếp lời.
Ra mắt với vai trò ca sĩ vào năm 2017, BIBI đang dần lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Cô đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm khác nhau như “Whispering Corridors 6: The Humming” (Hành lang thì thầm 6: Tiếng ồn ào), “Phantom” (Bóng ma), “The Worst of Evil” (Tội ác kinh hoàng)...
Sắp tới, cô xuất hiện trên màn ảnh rộng với phim “Hopeless” (tạm dịch: Vô vọng) của đạo diễn Kim Chang Hoon, xoay quanh chàng trai trẻ tên Yeon Gyu (Hong Sa Bin), người muốn thoát khỏi thực tại địa ngục của mình.
Sau khi gặp Chi Geon (Song Joong Ki), người chịu trách nhiệm quản lí cấp trung cho một tổ chức, cả hai đã cùng nhau dấn thân vào thế giới đầy nguy hiểm.
Trong phim, BIBI đóng vai Ha Yan - em gái của Yeon Gyu.