Trong tập trước, sau khi “Big Mouse” Noh Park (Yang Hyung Wook) tử vong sau vụ nổ, Park Chang Ho (Lee Jong Suk) đã được đề nghị trở thành truyền nhân mới của “Big Mouse”.
Ngoài ra, Chang Ho cũng mở cuộc họp báo khẩn và tuyên bố sẽ tranh cử chức Thị trưởng trong cuộc bầu cử mới của thành phố Gucheon với tư cách cá nhân.
Theo tiết lộ với báo giới, luật sư trẻ cho biết, Thị trưởng hiện tại - Choi Do Ha (Kim Joo Heon) có quan hệ bí mật với một tổ chức tham nhũng tại khu vực trong nhiệm kỳ. "Tôi sẵn sàng đương đầu để cắt đứt mối quan hệ bẩn thỉu đó. Đó là lý do tôi ở đây hôm nay" - Chang Ho nói.
Tập phim khép lại với cuộc gặp của Chang Ho và Kang Seoung Gun - Chủ tịch đầu tiên của diễn đàn NR. Đây được xem là mở màn cho hàng loạt kế hoạch vạch trần tội ác của Chang Ho với nhân vật được xem là nguy hiểm nhất thành phố Gucheon.
Trong tập 14 của phim phát sóng tối nay, cho thấy, Chang Ho không ngần ngại đe doạ Choi Do Ha: "Chờ một chút nữa thôi. Tôi sẽ cho cả thế giới biết anh kinh tởm đến mức nào".
Và để đấu trí với Chang Ho, Choi Do Ha tìm cách hợp tác với Park Yoon Gap (Jung Jae Sung) - Giám đốc trại giam Gucheon cũ, cũng là người trong tổ chức của Big Mouse.
"Vì chúng ta theo đuổi cùng một thứ, tôi muốn hợp tác với anh" - Thị trưởng nói. Nghe vậy, Park Yoon Gap đáp trả: "Tôi không phản bội tổ chức. Là tổ chức đã phản bội tôi" - thay cho lời đồng ý.
Ở một cảnh khác, Jerry (Kwak Dong Yeon) đã biết được thông tin Chang Ho gặp nguy hiểm và báo với Go Mi Ho (YoonA).
Biết được thông tin chồng bị bắn, Mi Ho nghi ngờ Choi Do Ha có liên quan. Cô lao đến và nắm cổ áo anh ta và đe dọa: "Tôi sẽ giết chết anh".
Tập phim mới của “Big Mouth” phát sóng lúc 21h50 hôm nay.