Theo Naver, ngày 4.10, tại văn phòng Công tố quận Tây, Seoul, Park Soo Hong đã bị chính bố mình hành hung, bao gồm cả việc đá và đe dọa bằng lời nói khi cả hai đối chấp trước tòa vì vụ án chiếm đoạt tài sản của anh nam nghệ sĩ.
Theo Sports Kyunghyang, sau đó Park Soo Hong được chuyển đến phòng cấp cứu của một bệnh viện gần đó sau khi ngất xỉu vì căng thẳng và quá sốc. Tuy nhiên, mức độ thương tích của anh không quá nghiêm trọng nên một ngày sau, anh đã có thể hoạt động trở lại.
Trả lời phỏng vấn báo chí sau đó, bố của Park Soo Hong đưa ra những lập luận trái ngược với con trai. Ông Park thừa nhận đã đánh con trai, song không hối hận.
"Tôi gần 80 tuổi mà phải ra tòa, nhưng nó thậm chí chẳng chào hỏi tôi một cách đàng hoàng dù hơn một năm không thấy mặt nhau. Anh trai nó đang ngồi đó và mặc áo tù, đúng ra nó nên hỏi bố mẹ có khỏe không hay con xin lỗi.
Chúng tôi đã hỗ trợ Soo Hong trong suốt thời gian qua. Từ việc giặt giũ, nấu đồ ăn và dọn dẹp nhà cửa. Soo Hong khiến anh trai mình giống như một tên trộm trước truyền thông. Chúng tôi không đáng bị đối xử như vậy. Đó là lý do tôi đá vào ống đồng của nó" - ông Park tố con trai.
Theo truyền thông Hàn Quốc, Park Soo Hong đã kiện anh trai mình về tội chiếm đoạt tài sản vào tháng 4 năm ngoái. Anh trai nam MC bị bắt hồi đầu tháng 9 với tội danh chiếm đoạt số tiền ước tính 11,6 tỉ won (tương đương 8,1 triệu USD) mà em trai mình đã tích cóp suốt 30 năm.
Ngoài ra, người anh tên Park Jin Hong của Park Soo Hong được cho là sở hữu hơn 8 trung tâm mua sắm ở khu Magok-dong, Seoul. Chỉ riêng bất động sản của anh đã trị giá hơn 20 tỉ won (14,2 triệu USD), cộng với tiền cho thuê hàng tháng lên tới hàng chục triệu won. Ông Park khẳng định, một nửa trong số đó là của Park Soo Hong.
"Thực tế, Soo Hong không kiếm được nhiều tiền như thế. Park Jin Hong có nhiều tài sản vì nó là một nhà đầu tư giỏi" - ông Park cho biết và kịch liệt phủ nhận việc con trai lớn chiếm đoạt tài sản.
Tuy nhiên, khi các phóng viên của đài SBS kiểm tra đăng ký sở hữu của các trung tâm mua sắm nói trên, hầu hết do vợ chồng Park Jin Hong đứng tên, 2% thuộc về bà mẹ. Park Soo Hong không đứng tên một tòa nhà nào.
Trước đó, Park Soo Hong chia sẻ: "Tôi đã quá tin tưởng anh trai. Anh ấy nói: 'Đây là trung tâm mua sắm của em' nhưng thực tế tên của tôi không được sử dụng để đăng ký quyền sở hữu".
Cũng theo truyền thông Hàn Quốc, ông Park đang muốn gỡ tội cho con trai khi khai với cảnh sát: "Tôi là người đã sai khiến con trai lấy tiền".
Tuy nhiên, theo tin mới nhất của Yonhap News, Văn phòng Công tố quận Tây, Seoul đã truy tố anh trai của Park Soo Hong với tội danh chiếm đoạt tài sản theo Đạo luật trừng phạt tăng nặng đối với các tội kinh tế cụ thể và cũng truy tố vợ của anh trai, song cô Lee không bị tạm giam.