Nhân dịp về Việt Nam để thực hiện một số dự án cá nhân của mình, nữ ca sĩ Hà Phương đã hướng về miền Bắc khi gửi tặng bà con khó khăn 1.000 thùng quà gồm gạo, mì gói, nước mắm, bột nêm, đường và thuốc chống nhiễm trùng được đóng gói cẩn thận trước khi gửi đến các hộ gia đình.
Nữ ca sĩ cho biết: “Bản thân Hà Phương là người Việt, dù cho đi đâu, làm gì thì Phương luôn nhớ rằng mình là người con của đất Việt kiên cường, bất khuất và đặc biệt là tinh thần nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ yêu thương nhau.
Chính vì vậy, nhân dịp về Việt Nam để thực hiện một số dự án cá nhân, song đó, vì lý do gặp sự cố máy bay, Phương cũng muốn góp một chút sức nhỏ của mình để chung tay cùng các anh chị em nghệ sĩ, các nhà hảo tâm, người con miền Nam hướng về miền Bắc đang đối mặt với thiên tai".
Ngoài ra, Hà Phương cũng cảm thấy phần nào tiếc nuối vì không thể tận tay trao những phần quà, giúp đỡ bà con miền Bắc đang oằn mình với thiên tai, do sức khỏe không cho phép. Bởi ca sĩ Hà Phương cho biết, theo kế hoạch, giọng ca "Hoa cau vườn trầu" sẽ đích thân đi, nhưng khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì không may sức khoẻ của cô không tốt, bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi.
Dù không đi trực tiếp, nhưng nữ ca sĩ cùng ê-kíp của mình, các bạn tình nguyện viên, sinh viên tự tay đóng gói những thùng hàng, gửi đến Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam để chuyển đến tay bà con gặp khó khăn vì ảnh hưởng thiên tai.
Thông qua một chút đóng góp nhỏ bé của mình, Hà Phương cũng gửi lời động viên đến người dân miền Bắc vượt qua thiên tai. Song song đó, nữ ca sĩ cũng mong muốn lan tỏa thông điệp yêu thương, đùm bọc đến tất cả mọi người, dù ở đâu làm gì thì người Việt luôn yêu thương nhau, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khó khăn.