Sự góp mặt của cố vấn khách mời Anh Tú đã khiến không khí chương trình rộn ràng từ màn chào sân. Anh Tú chia sẻ bản thân ấn tượng nhất bởi nhân vật Phượng Hoàng Lửa và tự tin mình có thể đọc tên lẫn nơi ở của nhân vật này.

Đáp lại sự kỳ vọng của nam ca sĩ, Phượng Hoàng Lửa khiến hội trường bất ngờ khi khi tiếp tục thay đổi màu nhạc. “Phượng Hoàng Lửa hôm nay gây chấn động, đây là version nhõng nhẽo nhất mà tôi từng nghe... Ca sĩ chương trình này mỗi một vòng lại biến hóa khôn lường”, Trấn Thành nói.
Tiếp tục thể hiện nội lực giọng hát, Báo Mắt Biếc thật sự chạm đến cảm xúc người xem. Trước phần trình diễn của cô lần này, Trấn Thành đã phải khen ngợi rằng: “Chết thật ở đâu ra con người gì mà càng thi càng hay vậy ta”. Anh Tú cũng chắc chắn trước suy đoán về thân phận nhân vật này, dẫu chưa từng gặp cô ngoài đời.
Hươu Thần và Tí Nâu cũng sẽ mang đến nhiều điều day dứt cho các cố vấn. Đức Phúc cảm thấy có lỗi khi không thể nhớ ra giọng hát đẹp của Hươu Thần là ai. Trong khi đó, Ngô Kiến Huy phải nhận mình sai khi đưa ra nhận định Tí Nâu đã có quyết định mạo hiểm vì chọn ca khúc kinh điển để trình diễn tại vòng 4 quyết định này.
Lady Mây và O sen cho thấy phong độ ổn định trong giọng hát lẫn màu sắc âm nhạc qua mỗi vòng thi. Cuối tuần này, cả hai sẽ khiến mọi người phải bất ngờ trước màn trình diễn của mình.
Đức Phúc đã khẳng định giọng nữ trẻ hát được như Lady Mây chỉ có 1 người và anh cũng không có từ nào để diễn tả nỗi. Còn O Sen thì khiến Tóc Tiên cảm thán: “Căng não dễ sợ! Chưa có 1 mascot nào mà tới vòng này rồi cố vấn vẫn không đoán ra được là ai”.