Giám khảo khách mời trong tập 6 đều là những người chuyên trị dòng nhạc trữ tình, đó là ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Thùy Trang.
Nhắc đến tình khúc vàng, giọng ca xứ Huế Long Nhật tự hào là thế hệ tiếp nối khuôn vàng thước ngọc của những bậc tiền bối đi trước.
Sở dĩ những bài hát trữ tình này được gọi là tình khúc vàng vì đây chính là thứ "vàng mười" đã được thử qua lửa của thời gian, để sống mãi trong lòng mỗi người.
Tương tự giám khảo Long Nhật, ca sĩ Thùy Trang tiết lộ, bản thân say đắm với dòng nhạc này. Nữ ca sĩ trưởng thành từ cuốn băng "Mưa bụi" bật mí kỷ niệm vui khi thu âm cùng cố nhạc sĩ Quốc Dũng.
Ngày xưa, khi Thùy Trang bước vào phòng thu và cất giọng, nam nhạc sĩ đã thốt lên rằng, chắc hẳn nữ ca sĩ yêu nhiều mới thấm đẫm cảm xúc đến như vậy. Giọng hát "Em đi trên cỏ non" thổ lộ bản thân cảm thấy vui sướng khi được nghe nhận xét này của nhạc sĩ Quốc Dũng dù rằng nữ ca sĩ vẫn chưa trải qua bất kỳ mối tình nào.
Để chinh phục trái tim của hai vị giám khảo khách mời, đội trưởng Nguyễn Phi Hùng chọn chiến binh Tùng Lâm - quán quân Người kể chuyện tình 2020, giải nhất Ngôi sao tiếng hát truyền hình TPHCM 2008, để đại diện thi đấu với ca sĩ thuộc hai đội còn lại.
Không kém cạnh đội trưởng Nguyễn Phi Hùng, đội trưởng Quốc Đại cũng kèn cựa khi “tung” ca sĩ Mộc Anh để đọ tài. Với chất giọng ngọt ngào sâu lắng cùng năng lượng của tuổi trẻ, nữ ca sĩ tái hiện ca khúc vang bóng một thời có tên "Nếu đời không có anh".
Riêng đội trưởng Đông Đào, nữ ca sĩ chọn lối đi riêng khi giới thiệu “tân binh” Thảo My - Thảo Vy. Trong đó, Thảo My vốn là á quân chương trình Tình Bolero 2019.