Dì Ba Hoa - mẹ của Minh Tú thường xuyên được nhắc đến trong cuộc sống của cô trên truyền thông và bà như là một người chị luôn đồng hành và bên cạnh cô ở tất cả những thăng trầm trong cuộc sống. Vì thế, trong ngày trọng đại nhất của mình, Minh Tú cũng muốn quà đặc biệt ý nghĩa bí mật dành tặng cho mẹ. Đây cũng là lần đầu tiên mẹ Minh Tú được chứng kiến Minh Tú mặc trang phục cưới trong chính lễ cưới của con gái.
Niềm vui và hạnh phúc của dì Hoa thể hiện rõ nhất qua ánh mắt khi thấy Minh Tú xuất hiện lần lượt trong các bộ đồ cưới. Đối với mẹ, con gái luôn xinh đẹp, bé bỏng “như búp bê từ trên trời rơi xuống” - Dì Hoa dí dỏm nói. Qua những thiết kế Minh Tú đã lên ý tưởng, mẹ cô có nhận xét: “Cô dâu thời đại, thiết kế đẹp nhưng để ẩn ẩn hiện hiện sẽ đẹp hơn, còn phô trương quá là hết đẹp”.
Mẹ Minh Tú bất ngờ trong sự xúc động vỡ oà là khoảnh khắc Minh Tú xuất hiện trong bộ áo dài đỏ, dì Hoa thốt lên “Đẹp quá! Cái này mới đúng ý tôi nè”. Bộ áo dài cưới đỏ được Minh Tú lấy ý tưởng từ áo dài cưới của mẹ năm xưa và điều này khiến mẹ Minh Tú cảm thấy hạnh phúc khi con gái luôn nghĩ về và làm cho bà vui trong ngày trọng đại của cô. Mặc dù trước đó dì Hoa cho biết “Cô nghĩ Tú sẽ chọn phong cách tây là sa rê chứ cô không nghĩ tới áo dài”.
Hòa cùng sự xúc động của mẹ, Minh Tú có chia sẻ trong buổi thử đồ: “Đây là bộ áo dài Minh Tú cảm thấy mình bận đẹp nhất cho tới thời điểm hiện tại. Áo dài cưới này còn được lấy cảm hứng từ mẹ nên tình cảm mình đặt để trong đó lại vô cùng ý nghĩa”. Tình cảm Minh Tú dành cho mẹ không chỉ qua lời nói mà còn ở hành động vì niềm vui và hạnh phúc của bà là điều Minh Tú luôn cố gắng thực hiện.