Tại chương trình "Chuyện tối cùng sao", diễn viên Gia Bảo thổ lộ, bản thân cảm thấy may mắn khi xuất thân từ một gia đình có truyền thống hoạt động nghệ thuật. “Tôi là thế hệ nhỏ nhất trong nhà, học được rất nhiều bài học không phải trường lớp nào cũng dạy, bài học từ gia đình, từ nghề nghiệp”, anh chia sẻ.
Trò chuyện với MC Minh Ngọc, diễn viên Gia Bảo tâm sự, khi anh mới chào đời khoảng một tháng tuổi đã được ông nội - NSƯT Bảo Quốc bế đi khắp sân khấu. Đến khi đi học thì cố gắng đạt thành tích tốt để cuối tuần được bố mẹ cho đi xem ông hát. Cho nên nghề thấm vào máu lúc nào không hay.
Nhớ lại khoảng thời gian chập chững vào nghề, cháu nội NSƯT Bảo Quốc nhận về nhiều lời ra tiếng vào khi đóng vai quần chúng hay những vai diễn nhỏ. Có những lúc anh cảm thấy nản vì bản thân có khả năng nhưng không đủ cơ hội để thể hiện năng lực.
Nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc, anh không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng và sau đó anh nhận được vai lớn đầu tiên trong sự nghiệp. Diễn viên Gia Bảo bồi hồi: “Vai diễn lớn đầu tiên là vai chính trên sân khấu kịch Phú Nhuận của cô Hồng Vân. Đó là vở Trai mới lớn, nói về đề tài "tuổi teen" nên hợp vai tôi khi đó”.
Đây cũng là vai diễn giúp diễn viên Gia Bảo lọt danh sách đề cử giải Mai Vàng năm ấy. Dù không đoạt được giải thưởng nhưng đó là cột mốc quan trọng trong con đường hoạt động nghệ thuật của nam diễn viên.
Là “con nhà tông”, nhưng diễn viên Gia Bảo phải tự mình nỗ lực xây dựng sự nghiệp. Nam diễn viên tiết lộ, gia đình cực kỳ nghiêm khắc, không có chuyện người thân đi xin vai cho con cháu.
“Đến bây giờ nhìn lại, thành quả bao năm làm nghệ thuật, tất cả những giải thưởng hay là những gì tôi tạo nên đều do công sức của tôi và của những người xung quanh. Chứ không phải là do ông cha cho tôi những thứ đó”, Gia Bảo khẳng định.
Cuối chương trình, diễn viên Gia Bảo không quên cảm ơn khán giả vì đã theo dõi chương trình. Gia Bảo tâm niệm: “Theo lời dạy của gia đình, tôi luôn trân quý khán giả bởi vì khán giả là người nuôi sống mình và là người cho mình tất cả mọi thứ”.