“Project Wolf Hunting” xoay quanh một con tàu vận chuyển những tên tội phạm nguy hiểm từ Philippines đến Hàn Quốc. Để theo dõi họ, một nhóm cánh sát giàu kinh nghiệm đã lên con tàu để thực hiện cuộc hành trình cùng với các tù nhân - nhưng sự hỗn loạn nổ ra khi một cuộc khủng hoảng bất ngờ diễn ra.
Đáng chú ý, “Project Wolf Hunting” đánh dấu sự tái hợp của Seo In Guk và Jung So Min, kể từ sau bộ phim truyền hình năm 2018 “The Smile Has Left Your Eyes” (Ánh cười chẳng còn vương mắt em).
Trong phim, Seo In Guk đóng vai kẻ sát nhân Park Jong Doo, và đang bị Interpol truy nã. Để hóa thân thành nhân vật phản diện, ngoài việc tập luyện hành động, anh thậm chí đã tăng 16 kg để phù hợp với vai diễn.
Chia sẻ với MK Sports về vai phản diện đầu tiên của mình, Seo In Guk cho biết, ban đầu anh khá lo lắng vì Park Jong Doo là một kẻ xấu khiến ai cũng phải phẫn nộ, song khi nhìn lại, anh hài lòng với những gì mình đã thể hiện.
“Tôi thực sự rất thích vai diễn. Tôi có một cảm giác mạnh mẽ để thể hiện một cái gì đó khác nhau. Trước đó có người nói với tôi rằng: 'Bạn hẳn đã rất vất vả khi đóng một vai phản diện' nhưng thực sự thì tôi thấy nó khá thú vị.
Nếu Park Jong Doo có một câu chuyện nền tạo ra những cảm xúc nhất định, thì điều đó đã khó, nhưng Park Jong Doo trong 'Project Wolf Hunting' chỉ đi một con đường. Anh ta không còn cách nào khác là cướp tàu bỏ chạy. Tôi rất thích được khắc họa một nhân vật ác đơn giản”.
Bên cạnh đó, sao nam tiết lộ, anh sẽ sớm trở lại với vai trò một ca sĩ sau thời gian bận rộn với diễn xuất. “Dù điều này vẫn chưa được quyết định, nhưng tôi đang làm việc chăm chỉ để trở lại. Có thể là năm nay nếu sớm, hoặc có thể là đầu năm sau”.
Được biết, sau khi công chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto 2022, “Project Wolf Hunting” đã ra rạp Hàn Quốc vào ngày 21.9. Tại Việt Nam, phim chưa có lịch ra mắt chính thức.