Trong đêm thi, Tạ Quang Thịnh (Năm Chà) mang đến tiết mục Cùng nhau tỏa sáng.
Lựa chọn câu chuyện làm nghề của chính bản thân để xây dựng, Năm Chà “diễn như không diễn” khiến cho người xem càng bị lôi cuốn hơn bao giờ hết.
Tái hiện lại khung cảnh tập luyện của cả đội nhưng không thiếu đi mảng miếng hài, lần đầu Năm Chà diễn bi nhưng cực kì ngọt và lấy nước mắt của giám khảo.
Ngoài ra, với màn kết rực rỡ gây xúc động với tình anh em, tình nghệ sĩ gắn bó keo sơn, tất cả đã tạo nên một tiểu phẩm có đầy đủ yếu tố để mang đến sự thành công và lộng lẫy nhất.
Với sự thể hiện tiến bộ và “xuất thần” của mình, Năm Chà đã được chính nghệ sĩ Minh Nhí lên tiếng mời về diễn tại sân khấu của mình dù cho có đạt giải Quán quân hay không.
Giám khảo Kiều Oanh vẫn tiếp tục sáng tác thơ để dành trọn lời khen cho nam thí sinh.
“Kiều nữ làng hài” đã phải nhiều lần gục mặt nức nở vì nét diễn cảm xúc của Năm Chà. Cô còn đánh giá rằng đêm nay nam thí sinh đã tỏa sáng vô cùng nổi bật.
Những mảng miếng hài được thả xuyên suốt đã chiếm trọn nụ cười của nam diễn viên Lê Dương Bảo Lâm, bên cạnh đó anh cũng có vài lời tâm sự gửi đến thí sinh.
“Tôi nghĩ trong cuộc sống này, đôi lúc mình cũng phải lựa chọn. Thời điểm Cười xuyên Việt mở ra, tôi cũng đắn đo, phải bỏ một tuần show tỉnh để quyết định đi thi” - anh nói.
Khép lại tiết mục tuần này, Năm Chà đã hoàn thành trọn vẹn và cho thấy sự bứt phá của mình ở giai đoạn gần về đích. Ở tuần sau, Phạm Huyền Trâm sẽ mang đến tiết mục cuối cùng trong vòng chung kết.