Herald POP đưa tin ngày 14.11, những ngày qua, hàng loạt tranh cãi nổ ra tại Hàn Quốc khi một ê kíp phim đã bỏ lại một số lượng đá lớn dùng trong quá trình quay phim dù đã hoàn thành việc quay trên một bãi biển ở đảo Jeju (Hàn Quốc).
Đáng nói, hình ảnh của những viên đá được chia sẻ giống với một trong những cảnh của bộ phim truyền hình đang được yêu thích hiện nay - “Diva của đảo hoang”. Trong đó, nhân vật chính Seo Mok Ha (Park Eun Bin) đã tạo tín hiệu SOS (cầu cứu) trên bãi biển bằng cách xếp các viên đá lại.
Cũng theo báo Hàn, có thông tin cho rằng, đội ngũ sản xuất của phim đã không thực hiện đúng quy trình xin phép và đề nghị được hợp tác với chính quyền thành phố - điều cần thiết trong việc sử dụng địa điểm công cộng để quay phim.
Ngay sau đó, đội ngũ sản xuất lên tiếng giải thích, vì có khả năng, sẽ có những cảnh quay thêm nên họ quyết định để những viên đá ở một chỗ sau khi tham khảo ý kiến của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, do các cuộc tranh cãi tiếp tục nổ ra, nên ê kíp đã phải chính thức xin lỗi bằng văn bản.
Đại diện nhà sản xuất cho biết: “Chúng tôi xin bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc nhất vì sự bất tiện đã gây ra cho người dân. Mặc dù chúng tôi tiến hành quay phim sau khi giải thích trước về quá trình sản xuất với người dân và các tổ chức liên quan. Tuy nhiên, vẫn còn những thiếu sót trong quá trình quay phim và phục hồi. Chúng tôi sẽ khôi phục địa điểm quay phim về trạng thái ban đầu càng sớm càng tốt”.
“Diva của đảo hoang” (Castaway Diva) xoay quanh hành trình của ca sĩ đầy tham vọng Seo Mok Ha (Park Eun Bin) - người được giải cứu khỏi đảo hoang sau 15 năm. Phim đánh dấu sự tái hợp của đạo diễn Oh Choong Hwan và biên kịch Park Hye Ryun - bộ đôi từng tạo nên thành công của phim “Khi nàng say giấc” và “Khởi nghiệp”.
“Diva của đảo hoang” hiện đã lên sóng 6/12 tập với tỉ suất người xem tốt, cao nhất đạt mức 8%. Gần nhất, tác phẩm vượt qua “Người yêu dấu 2” để trở thành phim truyền hình gây tiếng vang nhất trong tuần.