Park Min Young - Marry My Husband
“Marry My Husband” (tựa tiếng Việt: Cô đi mà kết hôn với chồng tôi), kể câu chuyện trả thù của Kang Ji Won (Park Min Young) - người phụ nữ bị bệnh nan y. Trong khoảnh khắc khó khăn nhất, cô chứng kiến chồng mình - Park Min Hwan (Lee Yi Kyung) và Jung Soo Min (Song Ha Yoon) - người bạn thân nhất ngoại tình, và sau đó bị giết chết.
Nhờ một phép màu, Kang Ji Won trùng sinh vào thời điểm 10 năm trước và cùng với Yoo Ji Hyeok (Na In Woo) - trưởng phòng làm việc cùng công ty tìm cách trả thù những người đã khiến cô mất mạng.
Trong những hình ảnh được nhà sản xuất công bố cho thấy, hình ảnh của Park Min Young trong vai diễn mới. Theo đó, Kang Ji Won diện trang phục bệnh nhân và đội mũ len. Gương mặt hốc hác, làn da nhợt nhạt cho thấy cuộc sống của cô đang trải qua giai đoạn khó khăn khi phải đối diện với căn bệnh ung thư.
Tiết lộ cùng truyền thông, đội ngũ sản xuất cho biết, Park Min Young đã nỗ lực rất nhiều, thậm chí giảm xuống còn khoảng 37 kg để thể hiện một cách chân thực trong phân cảnh Ji Won là một bệnh nhân ung thư.
Đội ngũ sản xuất nhận xét: “Park Min Young đã không tiếc công sức bằng nhiều cách để thể hiện chân thực vai diễn của một bệnh nhân ung thư. Tất cả mọi người ở trường quay đều ngạc nhiên vì sự cố gắng của cô ấy”.
Park Seo Joon - Concrete Utopia
“Concrete Utopia” (Địa đàng sụp đổ) xoay quanh câu chuyện hậu quả của một trận động đất kinh hoàng tại tòa nhà Hwang Goong, nơi duy nhất còn trụ vững sau trận động đất tàn phá Seoul (Hàn Quốc).
Trong đó, nhân vật trung tâm là Young Tak (Lee Byung Hun), Min Sung (Park Seo Joon) và Myung Hwa (Park Bo Young).
Theo tiết lộ của Park Seo Joon, để tham gia dự án, anh đã giảm khoảng 7kg. “Trong “Concrete Utopia”, tôi đóng vai một nhân viên công chức nên tôi không cảm thấy mình sẽ phải tập thể dục nhiều.
Khi Min Sung có thời gian rảnh, anh dành thời gian cho vợ hơn là tập thể dục. Tuy nhiên, tôi nghĩ, với Min Sung, một cơ thể gầy trông sẽ đẹp hơn một cơ thể cơ bắp. Đó là lí do tôi đã giảm khoảng 7kg” - anh nói.
Park Sung Hoon - The Kidnapping Day
“The Kidnapping Day” (Lương tâm kẻ bắt cóc) kể về Kim Myung Joo (Yoon Kye Sang) - người đàn ông nghèo cần tiền để chi trả cho ca phẫu thuật của con gái nên quyết định bắt cóc Choi Ro Hee (Yoo Na) - cô bé 11 tuổi có cha mẹ giàu có.
Trong phim, Park Sung Hoon đóng vai Park Sang Yoon - một cảnh sát quyết đoán và lạnh lùng trong đơn vị tội phạm bạo lực.
Không chỉ được giao nhiệm vụ truy lùng kẻ bắt cóc thiếu kinh nghiệm Kim Myung Joon mà Sang Yoon còn điều tra một vụ án giết người có liên quan đến vụ bắt cóc. Tuy nhiên, khi tiến gần hơn đến sự thật, anh bất ngờ phát hiện ra một bí mật bất ngờ.
Theo Daum tiết lộ, để đóng phim, Park Sung Hoon đã giảm 10kg để phù hợp với tạo hình nhân vật. “Khi nhìn lại bản thân và thấy khuôn mặt của mình trên phim đã góc cạnh hơn so với “những chàng trai khác”, tôi cảm thấy tự hào vì nỗ lực của mình đã được đền đáp” - anh nói.