Trong đó, sự nghiệp của nữ ca sĩ Mỹ Linh gắn liền rất nhiều ca khúc của nhạc sĩ Anh Quân, nổi bật là "Hương Ngọc Lan" và "Em mơ về anh"...
Đến với "Giao lộ thời gian" của FPT Play, Diva Mỹ Linh hát bằng trải nghiệm của một người đi qua năm tháng của tình yêu. Chị cũng cho rằng, sau 20 năm hát, mỗi ca khúc ở mỗi giai đoạn, chị lại cảm nhận về tác phẩm một khác và cũng vì thế, hát cũng khác đi so với thủa còn thanh xuân hay lúc mới làm mẹ.

Bên cạnh đó, "Trưa vắng" của nhạc sĩ Huy Tuấn cũng là một bản "hit" đình đám được Mỹ Linh trình bày trong chương trình. Sau nhạc sĩ Anh Quân, có lẽ Huy Tuấn và Dương Thụ là các tác giả mang đến cho giọng ca Mỹ Linh nhiều dấu ấn nhất.
Tham gia trong chương trình "Giao lộ thời gian" lần này còn có ca sĩ Khánh Ly. Mặc dù sau gần 10 năm trở về biểu diễn và tham gia các hoạt động thiện nguyện trên quê hương nhưng đây là lần đầu tiên nữ danh ca nhận lời tham gia một chương trình âm nhạc trên sóng truyền hình nhân chuỗi các sự kiện kỷ niệm 60 năm ca hát của mình.

Trong chương trình, tiếng hát của hai thế hệ cùng hoà giọng trong những nhạc phẩm quen thuộc, đồng thời cả hai cũng chia sẻ khá nhiều kỷ niệm về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Nữ danh ca Khánh Ly cho biết, bà rất hồi hộp khi đứng cạnh giọng hát thuộc thế hệ tiếp nối mình, lại đầy kỹ thuật và được nhiều người yêu mến là Diva Mỹ Linh.
Trong khi đó, dù không phải lần đầu tiên hát cùng nữ danh ca nhưng Diva Mỹ Linh nói rằng, chị vẫn rất lo lắng, không biết khán giả và danh ca đón nhận như thế nào trong màn kết hợp của hai người thuộc hai phong cách và chất giọng hoàn toàn khác nhau.

Diva Mỹ Linh cũng cho hay, chị không chỉ ngưỡng mộ giọng hát của ca sĩ Khánh Ly mà còn thích nghe cả những câu chuyện âm nhạc từ danh ca và cách trò chuyện duyên dáng, tự nhiên nhưng chất chứa màu sắc của sự hoài niệm, của một thời vàng son âm nhạc.
Nói về cuộc gặp gỡ gần nhất với nhạc sĩ Trần Tiến, ông đã rơi nước mắt khi đệm đàn cho danh ca Khánh Ly hát, bà bảo là bởi ông nhìn bà là thấy bóng dáng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Bà cũng không ngờ có một tình bạn hay và lạ lùng đến thế trong cõi thế gian này giữa hai nhạc sĩ. Một người vạm vỡ, ăn nói mạnh bạo và một người thâm trầm, nho nhã mà lại có thể kết bạn và rơi nước mắt vì nhau.
Điểm nhấn của chương trình, có lẽ là ca khúc cuối cùng hai nghệ sĩ cùng hoà giọng để khép lại "Giao lộ thời gian", đó là "Nỗi lòng người đi" (Anh Bằng) - một tác phẩm mà bố ruột của Mỹ Linh rất thích và hát rất nhiều. Cùng chọn bài hát này, nữ Diva nói, đó là tác phẩm để danh ca Khánh Ly được thổ lộ tình yêu của mình với Hà Nội, nơi bà sinh ra và đã nhiều năm sống xa xứ.
Với phần kết hợp cùng danh ca, Mỹ Linh cũng muốn gửi tới cho các khán giả trẻ một thông điệp rằng, các bạn đang sống những ngày tháng đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, cần phải trân quý và sống xứng đáng với những tháng năm tuyệt vời.
Trong khi đó, danh ca Khánh Ly lại tâm sự, điều tiếc nhất của bà là bỏ lỡ tuổi trẻ, không có điều kiện để hỏi được nhiều điều và mong rằng các bạn trẻ không giống như mình, để có những nuối tiếc đeo đẳng đến tận bây giờ.