Vở kịch “Mùi của hạnh phúc” – khai thác đề tài “nóng” của xã hội: sugar baby! Đó là câu chuyện xoay quanh những con người trên hành trình đi tìm và gìn giữ hạnh phúc của mình. Vở kịch kể về những người trẻ như Vân (Thuý Diễm), Hải (Đoàn Minh Tài) và Thảo (Ngọc Duyên – Hoài Thương) vừa trưởng thành và học về yêu thương.
Và vẫn có đó một gia đình đầm ấm, tưởng chừng như không điều gì có thể chia cắt họ của ông Trí (Thành Hội) và bà Thương (Ái Như) cùng cô con gái – Hà (Kỳ Thảo) vừa du học về. Cho đến một ngày, cuộc đời khiến họ gặp gỡ nhau trong một tình huống oái oăm dẫn đến bi kịch và những vết thương không bao giờ lành.
“Mùi của hạnh phúc” do Hoàng Thái Thanh và nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc đồng sáng tạo (ý tưởng gốc của Mai Thịnh – Ngọc Mẫn). Có thể nói, đây là tác phẩm đầu tiên của Hoàng Thái Thanh được đặt để ở thời hiện đại, một câu chuyện hoàn toàn gần gũi và thân quen với cuộc sống hiện nay khi vấn đề về ngoại tình và giá trị đạo đức trong tình yêu đang thường xuyên gây tranh cãi bằng nhiều luồng ý kiến trên mạng lẫn ngoài đời thật.
Chia sẻ khi đảm nhận vai Hải, Đoàn Minh Tài cho hay: “Hải là một thanh niên chăm chỉ lao động, yêu hết lòng nên hi sinh cho tình yêu đến mức bệnh không dám chữa để dành tiền lo cho tương lai. Thế nhưng cuộc đời vốn nhiều ngã rẽ và tôi đồng cảm với Hải ở nhiều khía cạnh: tiền có đi đôi với hạnh phúc?
Ở một đoạn khác, Đoàn Minh Tài đã lấy nước mắt của khán giả khi nhân vật Hải của anh đã cay đắng phát hiện ra bị lừa dối trong tình yêu. Hải thốt lên trong đau đớn : “ Tại sao không dứt khoát với tôi đi rồi hãy cướp chồng người ta? Tại sao lại lừa dối tôi”.
Đoàn Minh Tài là kép đẹp của sân khấu Hoàng Thái Thanh với nhiều vở diễn đậm chất văn học, nhưng lần này anh bước vào vai hiện đại trẻ trung và có cả sự dằn xé trong tình yêu, anh cho biết đây là một sự thử thách dễ chịu.