Đông Đào tiết lộ, mặc dù theo đuổi dòng nhạc bolero, trữ tình, quê hương nhưng nữ ca sĩ có thể hát được rất nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Thời điểm mới vào nghề, Đông Đào còn đi diễn ở vũ trường và hát nhạc ngoại, nhạc disco.
Nữ ca sĩ bày tỏ quan điểm: “Chúng ta có thể hát nhiều thể loại và nên chọn một dòng nhạc sở trường. Có như vậy, khi tham gia các chương trình khác nhau, chúng ta mới có thể đáp ứng được”.
Nhiều năm hoạt động trong nghề và trải qua không ít thăng trầm, Đông Đào tâm sự: “Nhiều người nghĩ rằng làm ca sĩ sướng lắm. Có người còn nói ca sĩ hát 1 show bằng 6 tháng lương của người thường. Bên cạnh ánh hào quang, người nghệ sĩ phải đổ nhiều mồ hôi và nước mắt.
Để đứng được trên sân khấu, người nghệ sĩ luôn phải giữ hình ảnh của mình, phải giữ thể trạng, giọng hát và nội lực để hoàn thành đêm diễn. Bản thân tôi có nhiều lúc ngất xỉu ngay trên sân khấu. Những đêm diễn nhiều, tôi cần phải uống nước tăng lực để giữ được sức khỏe”.
Theo đuổi dòng nhạc trữ tình nên tính cách của Đông Đào khá ôn hòa và nhường nhịn. Nhiều lúc nữ ca sĩ nhường sân khấu cho đồng nghiệp biểu diễn trước, dẫn đến tình trạng trễ giờ diễn ở những địa điểm sau đó và bị bầu show trách mắng.

Có thời điểm dòng nhạc trẻ lên ngôi, dòng nhạc mà Đông Đào theo đuổi bị khán giả ghẻ lạnh. Trong một lần biểu diễn, Đông Đào vừa mới hát được vài câu thì bị khán giả la ó và yêu cầu phải hát nhạc trẻ. Cảm thấy chạnh lòng và tủi thân, Đông Đào hát xong thì chạy vội vào sân khấu và ôm mặt khóc nức nở.
Chứng kiến sự đổi thay và sự đào thải khắc nghiệt trong môi trường showbiz, Đông Đào mất dần lửa nghề và không còn mặn mà với nghề ca hát. Có thời điểm, nữ ca sĩ không nhận show và muốn từ bỏ nghề. May mắn thay, Đông Đào nhận được lời mời tham gia một chương trình lớn. Từ đây, lửa nghề trong nữ ca sĩ bắt đầu nhen nhóm lại.