Hành trình nhân ái đầu tiên của Hoa hậu Việt Nam 2020 bắt đầu bằng dự án “Liều thuốc yêu thương” gồm các thành viên: Hoàng Bảo Trâm (SBD: 088), Nguyễn Huỳnh Mai Phương (SBD: 093), Phạm Thị Phương Quỳnh (SBD: 146), Lê Nguyễn Bảo Ngọc (SBD: 025), Trần Hoàng Ái Nhi (SBD: 175)
Trong dự án “Liều thuốc yêu thương”, các thí sinh sẽ ghé thăm thầy thuốc ưu tú Nguyễn Ngọc Điểu với cái tên thân thương là “Ngoại Điểu” ở Vĩnh Long. Trong suốt 16 năm sau khi về hưu, bà Nguyễn Ngọc Điều sử dụng lương hưu của mình lập cơ sở phục hồi chức năng cho trẻ bại não và chữa trị miễn phí cho các em.


Hơn 60 năm theo nghề thầy thuốc, có cơ hội được tiếp cận với các trẻ em kém may mắn bị bại não. Vì thế mà bà đã tiếp tục cống hiến sức lực của mình mở ra cơ sở này để điều trị.
Bắt tay vào thực hiện dự án, các cô gái đã tới nơi điều trị và thăm các em bé với sự dẫn dắt của “Ngoại Điểu”. Lần đầu tiên chứng kiến được những hoàn cảnh đáng thương này, các cô gái đã vô cùng cảm động với nghị lực của những thiên thần nhỏ này.
Có cơ hội được gặp gỡ và lắng nghe tâm sự của một phụ huynh có con mắc chứng bại não, anh Lê Thanh Hùng đã không thể giấu sự nghẹn ngào của người cha khi chia sẻ với chương trình nếu có trao đổi nào đó, anh sẵn sàng hy sinh để bản thân con được lành lặn, và anh sẽ là người gánh chịu. Ban đầu, bé Bảo - con trai anh Hùng không thể vận động được, qua quá trình chữa trị tại cơ sở bác sĩ Điểu, bé dần phát triển và hoạt bát hơn.
Cùng ngồi lại với nhau để lên ý tưởng cho kế hoạch đem lại niềm vui cho các bé ở cơ sở, nhóm thí sinh "Liều thuốc yêu thương" đã quyết định tổ chức một khu vườn cổ tích mang lại cho các em một khung cảnh mới, biến các em trở thành những nàng công chúa, chàng hoàng tử, giúp các em quên đi sự đau đớn hằng ngày.
Các cô gái đã dày công chuyển bị khu vườn và hoá thân thành những nhân vật cổ tích để chào đón các em. Không khí vui tươi, náo nhiệt được hoà quyện với tiếng cười trẻ thơ đã vơi đi những mất mát của những hoàn cảnh đáng thương này. Những cô gái của nhóm Liều thuốc yêu thương đã hoá thân thành những nhân vật cổ tích đáng yêu, duyên dáng và vô cùng gần gũi khiến các khán giả nhí vô cùng vui vẻ và hào hứng.

Với ý nghĩa đem đến “những liều thuốc yêu thương”, những liều thuốc tinh thần cho các em, nhóm thí sinh đã thành công khi biến “ngôi nhà” này trở thành một khu vườn cổ tích đầy tình yêu, đầy tiếng cười.