Ca sĩ Thanh Hà tung ca khúc thứ 5 “Trở về bến mơ” trong chuỗi hành trình kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật. Đây cũng chính là ca khúc khép lại chương trình "Tri ân nhạc sĩ’ trong chuỗi hành trình kỷ niệm 30 năm ca hát của cô.
Thanh Hà xúc động khi hát dưới tiếng đàn piano của nhạc sĩ Đức Trí. Với Đức Trí, anh xem Thanh Hà như gia đình. Vì vậy việc góp mặt của Đức Trí trong dự án kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật của Thanh Hà là điều cô vô cùng trân quý.
Kết hợp với nhạc sĩ Đức Trí, Thanh Hà dễ dàng bắt nhịp cảm xúc trong từng câu từ da diết của “Trở về bến mơ” nhờ bản phối dễ nghe, dễ thấm. Dáng vẻ ưu tư, tự sự của nữ ca sĩ khiến người nghe thêm phần cảm xúc rung động và bồi hồi.
Ở độ tuổi U60, Thanh Hà luôn được khen ngợi khi là một trong những nữ ca sĩ Việt Nam giữ được nhan sắc trẻ trung và giọng ca nội lực. “Trở về bến mơ” một lần nữa chứng minh sức hút của Thanh Hà khi ca hát.
Ở phía khán giả hâm mộ nữ ca sĩ, nhiều người đưa ra nhận xét ca khúc “Trở về bến mơ” do Thanh Hà trình bày đong đầy cảm xúc và dạt dào nỗi ưu tư. Hầu hết mọi người cho rằng, giọng hát của nữ ca sĩ vẫn ngọt ngào và chất chứa nhiều tâm sự, câu chuyện. Một số khán giả hy vọng sẽ thấy cô thể hiện nhiều ca khúc giàu năng lượng để thấy dáng vẻ xinh đẹp rạng rỡ và sự hạnh phúc của cô bên cạnh những ca khúc nhạc buồn quen thuộc.
Khi được hỏi lý do tại sao nhận lời tham gia dự án đặc biệt này cùng Thanh Hà, nhạc sĩ Đức Trí nói: “Khi được chị Thanh Hà và Phương Uyên mời tham gia dự án này, tôi không ngần ngại hay suy nghĩ gì cả. Tôi với chị Thanh Hà đã có hơn 20 năm đồng hành. Lần đầu tiên, tôi gặp chị Hà là năm 1999. Trong thời gian đi du học ở Mỹ, tôi cũng làm việc với chị Hà rất nhiều. Kể dài như vậy để biết chúng tôi có quá trình dài làm việc với nhau. Lâu rồi mới gặp lại, chỉ là đệm đàn cho chị Hà hát thôi, không có gì to tát cả”.
Đồng hành cùng nhau hơn 20 năm trên chặng đường nghệ thuật, Thanh Hà và Đức Trí có nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau.
Nhân dịp kết hợp ở ca khúc “Trở về bến mơ”, Đức Trí được dịp ôn lại ký ức xưa cùng ca sĩ Thanh Hà. Anh kể: “Kỉ niệm đáng nhớ nhất phải kể đến khi chúng tôi thực hiện album Trịnh Công Sơn. Lúc đó, tôi ở Boston, chị Hà ở California. Tôi phải liên tục bay qua, bay về. Chị giống như một người chị trong nhà, ra sân bay đón, đưa tôi về nhà, chăm sóc chu đáo. Chúng tôi xem nhau như gia đình vậy. Và sau album đó, chúng tôi bắt đầu thân nhau hơn và mỗi khi cần làm một bài hát nào đó, chị Hà luôn đưa cho tôi”.