Sau khi đề xuất mỗi người làm Tiểu đội trưởng một ngày với suy nghĩ đơn thuần là để đồng đội ai cũng được trải nghiệm, Uyển Ân đã được đồng chí Mũi trưởng nghiêm khắc chấn chỉnh. Cũng từ hành động trên Uyển Ân đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.
Trong buổi sáng ngày thứ 2 tại đơn vị, 8 chiến sĩ được tham gia huấn luyện nội dung hậu cần, bao gồm các kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương hỏa tuyến dưới sự hướng dẫn của Thiếu tá Nguyễn Quang Cự (Lữ đoàn đặc công 113).
Với nội dung cõng thương binh, Tiểu đội trưởng Uyển Ân xung phong thực hiện. Đồng chí giáo viên quyết định tăng độ khó cho Uyển Ân, khi yêu cầu cõng thương binh nặng 75kg (trong khi Uyển Ân 50kg), đưa về vị trí an toàn với khoảng cách 20m.
Thoạt đầu Uyển Ân khá lúng túng, tuy nhiên sau khi định hình lại từng bước một, nữ nghệ sĩ đã vận dụng khéo léo, dùng hết sức lực để kéo và đưa thương binh lên lưng, cõng về vị trí an toàn.
Đồng chí giáo viên đã dành lời khen cho Uyển Ân: "Cơ bản động tác kỹ thuật đều rất chuẩn. Rất biểu dương tinh thần của đồng chí Uyển Ân là một người Tiểu đội trưởng gương mẫu, đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nội dung được giao".
Sau khi được hướng dẫn lý thuyết và thực hành về các kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương hỏa tuyến, 8 chiến sĩ bước vào hội thao quân y nhằm đánh giá nhận thức, kỹ năng.
Đội 1 với sự điều phối của Uyển Ân đã lựa chọn di chuyển theo đường hào dù vướng nhiều vật cản, nhanh chóng tìm thấy vị trí của “thương binh” Pháo.
Sau khi băng bó vết thương xong, Uyển Ân xung phong cõng Pháo di chuyển về lán. Đối mặt với tình huống phát sinh, Uyển Ân chỉ đạo Mie cõng “thương binh” Pháo, còn mình và Thùy Tiên ở lại sơ cứu vết thương cho thương binh mới.
Sau cùng, cả Uyển Ân, Thùy Tiên và Mie đều đã đưa thương binh về lán quân y an toàn, trong thời gian cho phép. Hình ảnh các nữ chiến sĩ ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập, gồng mình cõng, dìu đồng đội từng bước nặng nề khiến ai cũng xúc động.
Chương trình “Sao nhập ngũ 2024: Gót hồng trên lửa đạn” được phát sóng vào 21h10 thứ Ba hàng tuần HTV7.