Trong tập 3 Tỏa sáng ước mơ, nhóm Bươm Bướm mang đến phần trình diễn xúc động với ca khúc “Cha già rồi đúng không”. Phương Thảo, Mỹ Linh, Mạnh Hiếu đã đặt để quá nhiều cảm xúc vào bài hát mà không kiểm soát được khiến bài hát chưa đạt đến sự kỳ vọng của ban giám khảo.
Thí sinh Phương Thảo cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang chực trào, giọng run lên vì xúc động, cô chia sẻ: “Chúng ta đều có những câu chuyện khó nói với cha của mình. Tôi cũng rất sợ, trong quá trình chạy sân khấu khi mà nhập tâm quá thì tôi không hát được. Tôi cũng khẳng định với đồng đội của mình là sẽ không khóc, sẽ hát một cách lý trí nhưng tôi xin lỗi, tôi đã không làm được”.
Nghe được những dòng tâm sự từ Phương Thảo, giám khảo Hải Yến bất ngờ chia sẻ: “Sau khi nghe phần trình diễn của các bạn, hơn ai hết chị là người hiểu hơn ai hết. Vì khi chị ngồi tại sân khấu này, bố chị mất còn chưa được 49 ngày”. Những chia sẻ của Hải Yến khiến dàn thí sinh lẫn khán giả tại trường quay không kiềm chế được nước mắt.

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn dành lời khuyên cho các bạn trẻ muốn theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp sau này. “Đã là nghệ sĩ, họ phải là người giấu cảm xúc rất giỏi. Chính vì các em đặt quá nhiều cảm xúc vào bài hát quá nhưng không kiểm soát được nó khiến chất lượng của bài hát giảm đi bởi những nốt chênh phô của tụi em” - nữ ca sĩ bộc bạch.
Cũng trong tập này, phần trình diễn của nhóm Màu Nắng với ca khúc “Con cò” được đánh giá là bùng nổ nhất khi cả 3 thí sinh Khánh Huyền, Lam Đoàn, Quỳnh Anh đều có sự đầu tư từ trang phục đến giọng hát. Ba thí sinh với ba màu giọng khác nhau nhưng tạo nên màn trình diễn độc đáo khiến Phương Trinh Jolie trầm trồ.
Kết thúc đêm thi, nhóm Màu Nắng với số điểm là 95; nhóm Tắc Kè với số điểm 94,4; nhóm Hợp Tác Xã với số điểm 92,2; nhóm 3Boi với số điểm 91,1; nhóm Hy Vọng với số điểm 89,4; nhóm Bươm Bướm với số điểm 80,4. Với số điểm thấp nhất trong 6 đội thi, nhóm Bươm Bướm phải ngậm ngùi chia tay chương trình.
Ở tuần sau, Tỏa sáng ước mơ mang đến chủ đề “Thanh xuân của bạn”.