Sau khi sinh con đầu lòng, Hoàng Lê Vi mắc hội chứng trầm cảm: “Lúc đó, tôi không biết mình bị trầm cảm, điều này kéo dài đến tận bốn năm. Lúc đó, tôi tìm hiểu rất nhiều và biết được rằng hội chứng này khiến mình bị mất tinh thần, kéo theo sức khỏe vật lý của mình đi xuống.
Một ngày kia, tôi thức dậy thì thấy dây thanh đới không còn rung. Tôi không nói được nữa. Sau này, tôi có trò chuyện với một chuyên gia về bệnh lí thần kinh cho những người mẹ sau sinh thì tôi mới biết bản thân bị trầm cảm sau sinh. Việc này phải đến bốn năm sau đó tôi mới được biết. Tôi phải đối mặt với hội chứng trầm cảm rất lâu và vật lộn với nó.
Trầm cảm dẫn đến bệnh nhược cơ. Tôi bị nhược cơ toàn thân nên lúc nào cũng cảm thấy bản thân yếu ớt. Có thể hôm trước tôi rất khỏe nhưng khi ngủ dậy tôi lại yếu, không đứng dậy được. Cơ hoành cũng là cơ, không siết lại được dẫn đến dây thanh đới của tôi không rung lên”.
Hoàng Lê Vi cho biết thêm, điều trị hội chứng trầm cảm sau sinh rất vất vả vì liên quan đến vấn đề tâm lí: “Những ngày hứng khởi và dây thần kinh dịu ra, tôi thấy mình mạnh lên và sẽ hát cả ngày. Khi đó, tôi bảo chồng nhận show. Trong một lần hát ở Sóc Trăng, tôi đến nơi nghỉ ngơi được 30 phút thì lại bị tắt tiếng. Khi ngủ dậy, tôi không nói được”.
Hoàng Lê Vi tâm sự, hai vợ chồng khi đó định trả lại cát-sê vì không thể biểu diễn được nữa. Nhưng quản lí chương trình tìm cách cho nữ ca sĩ vẫn tiếp tục biểu diễn bằng hình thức hát nhép.
Hoàng Lê Vi tâm sự, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cô phải hát nhép khi bước lên sân khấu. Hai vợ chồng vô cùng hồi hộp và lo lắng vì sợ bị phát hiện. Khi đang biểu diễn, một khán giả bất ngờ tiến đến sân khấu và giật lấy micro. May mắn là MC đã giúp Hoàng Lê Vi “chữa cháy” bằng việc đưa micro khác kịp thời cho nữ ca sĩ.
Hiện tại, cuộc sống của hai vợ chồng khá ổn định, Hoàng Lê Vi vẫn thu âm và nhận show mỗi khi cô thu xếp được việc nhà. Sau đợt chữa trị trầm cảm, Hoàng Lê Vi thay đổi cách sống quay về bên trong, hài lòng với những gì đang có bên người chồng nhạc sĩ.