Hứa Khải, Cổ Lực Na Trát kể hậu trường quay phim “Tuyết Ưng lĩnh chủ”

An Nhiên |

Hứa Khải, Cổ Lực Na Trát dành nhiều thời gian tương tác, trò chuyện với fan phim “Tuyết Ưng lĩnh chủ”. Những câu chuyện hậu trường cũng được họ tiết lộ.

14 tập phim “Tuyết Ưng lĩnh chủ” hiện đã lên sóng. Ở diễn biến gần nhất, Đông Bá Tuyết Ưng (Hứa Khải) và Du Tĩnh Thu (Cổ Lực Na Trát) đã thoát khỏi Hắc Phong Nhai.

Dù bị một đám người lạ mặt tấn công, nhưng nhờ sự nỗ lực, Tuyết Ưng phá thành công cảnh giới và trở thành Siêu Phàm. Tuy nhiên, điều bất ngờ là đấu khí Siêu Phàm lại không thể nhìn thấy trong cơ thể anh, do đã bị kẻ thù tung ám khí.

Dù đã hồi phục lại sức khỏe, có thể luyện lại võ công, nhưng Tuyết Ưng đứng trước khó khăn mới khi Ma Thần đã tìm được vị trí đặt giếng mới để tái xuất - chính là Tuyết Ưng lĩnh - nhà của anh. Điều này được khán giả dự đoán sẽ có những trận đấu căng thẳng giữa Tuyết Ưng và Ma Thần.

Ở hiện tại, “Tuyết Ưng lĩnh chủ” vẫn giữ được sức hút nhờ nhịp phim nhanh. Tuy nhiên, kĩ xảo phim bị chê thiếu đẹp mắt. Bên cạnh đó, do không được quảng bá quá rầm rộ, cùng với việc 2 diễn viên chính không phải có lưu lượng quá cao, phim chỉ đứng thứ 4 trên bảng chỉ số của Datawin với 1.315 điểm.

Trên Vlinkage, “Tuyết Ưng lĩnh chủ” đứng thứ 5 trong bảng chỉ số phim chiếu mạng với 71,86 điểm, trong khi nhân vật Đông Bá Tuyết Ưng của Hứa Khải thủ vai cũng có vị trí tương ứng với 8,86 điểm.

Dù vậy, những ngày qua, Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát vẫn dành nhiều thời gian tương tác, trò chuyện với fan hâm mộ. Cặp sao cũng chứng minh sự thân thiết khi Hứa Khải dù đã tắt live stream (phát sóng trực tuyến) trò chuyện nhưng nghe fan nói Na Trát đang trực tuyến nên quay lại.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, khi phim mới quay, cả hai khá ngại ngùng và ít tương tác với nhau. Bước sang tuần quay phim thứ 2, họ trò chuyện nhiều hơn và trở nên thân thiết.

Trong những video hậu trường, khán giả dễ dàng nhận thấy, Hứa Khải và Na Trát liên tục trêu đùa nhau. Cả hai thường xuyên bật cười khi đọc lời thoại.

Cặp sao khá ngại ngùng khi mới bắt đầu quay cùng nhau. Ảnh: Nhà sản xuất
Cặp sao khá ngại ngùng khi mới bắt đầu quay cùng nhau. Ảnh: Nhà sản xuất

Hay ở hậu trường cảnh hôn (tập 11) khi họ mắc kẹt ở Hắc Phong Nhai, dù phải diễn cảnh lãng mạn, nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt Hứa Khải là Na Trát lại không thể ngừng cười.

Sau đó, Hứa Khải liên tục trấn an: “Lần này sẽ ổn” để bạn diễn lấy lại cảm xúc. Khi vào set, cả hai tập trung và nhanh chóng hoàn thành cảnh quay, đến mức Hứa Khải hài hước cho biết: “Chỉ hôn một cái thôi mà mặt đầy nước mắt”.

Ngoài ra, nam diễn viên cũng không ngại “tố” việc bị bạn diễn nhéo đến đau điếng. Nhưng dù vậy, anh vẫn cảm thấy rất vui vì cảnh quay đã được hoàn thành.

Khi tập phim lên sóng, dù biểu cảm của Na Trát còn chưa thật sự linh hoạt, nhưng cảnh hôn táo bạo của cô và Hứa Khải vẫn được fan chia sẻ rộng rãi.

Trước đó, trong tập 8, cả hai cũng tự đề nghị với đạo diễn thêm cảnh hôn khi cả hai bị đá đè trong hang động. Khi đó, họ truy tìm người của Ma Thần và Tĩnh Thu bị mắc kẹt lại dưới các tảng đá lớn.

Vì để cứu cô, Tuyết Ưng đã dùng sức kéo từng tảng đá ra ngoài nhưng không may lại kẹt lại và vô tình hôn Tĩnh Thu. Dù là cảnh quay không có trong kịch bản, song khi lên sóng lại tạo ra hiệu ứng khá tốt.

An Nhiên