Sinh năm 1992, Hutcherson bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ trước khi lên 10. Sau nhiều hợp đồng quảng cáo và các dự án phim nhỏ, ở tuổi 13, Hutcherson đã thu hút được sự chú ý nhờ vai chính trong bộ phim gia đình dành cho tuổi mới lớn "Little Manhattan" và bộ phim giả tưởng "Zathura" do Jon Favreau đạo diễn.
Tiếp đến là những vai diễn phiêu lưu trong các bộ phim "Bridge to Terabithia", "Cirque du Freak: The Vampire's Assistant", "Journey to the Center of the Earth".
Ở tuổi 18, Josh Hutcherson được Lionsgate lựa chọn để sánh vai cùng Jennifer Lawrence trong loạt "The Hunger Games". Sức hút của "The Hunger Games" đưa Josh Hutcherson trở thành sao toàn cầu, giúp anh có được bước đệm đến với hàng loạt hợp đồng điện ảnh và truyền hình.
Josh Hutcherson được nhớ đến với khả năng kết nối với khán giả thông qua cảm xúc. Nam diễn viên thể hiện sự linh hoạt thông qua đa dạng các kiểu nhân vật mà anh hóa thân, từ hài hước đến kịch tính.
Đến với bộ phim kinh dị của Blumhouse, anh vào vai Mike Schmidt, vì để trang trải cuộc sống và chăm sóc em gái mình, anh đã nhận công việc làm nhân viên bảo vệ ca đêm cho nhà hàng Freddy Fazbear's Pizza đáng sợ và bị nguyền rủa. Mặc dù bộ phim có nhiều chi tiết giả tưởng, nhưng Hutcherson muốn tập trung vào tính nhân văn trong câu chuyện.
Khi Mike mới 12 tuổi, em trai Garrett của cậu bị bắt cóc bởi một kẻ lạ mặt ngay tại công viên. Mike và bố mẹ chỉ cách đó có vài bước chân khi chuyện xảy ra. Ký ức đó vẫn ám ảnh cậu, đó là lý do Mike không ngừng tìm kiếm em trai cũng như sẵn lòng làm tất cả để bảo vệ em gái Abby.
Hutcherson đã mang lại chiều sâu và sự chân thành về mặt cảm xúc cho vai diễn then chốt của "Năm đêm kinh hoàng", đạo diễn Emma Tammi cho biết có rất nhiều diễn viên tuyệt vời đã có những hình dung khác nhau về Mike, nhưng ông vẫn lựa chọn Josh.